Tôi có mua bếp ga Malloca, dùng được hơn năm thì đã hỏng. Cá nhân tôi cho rằng chất lượng bếp ga Malloca cực kỳ kém.
Trước đó tôi dùng bếp ga không thương hiệu trên thị trường, nghĩ là nó không ra gì nhưng rẻ tiền nên cứ mua dùng, vậy mà cũng dùng 4-5 năm mới hỏng.
Khi có tiền
muốn trang bị chiếc bếp xịn dùng cho an toàn, bền lâu và chất lượng. Nghiên cứu mãi, cuối cùng chọn Malloca. Tưởng là thương hiệu tốt nào ngờ còn kém hơn cả mấy cái bếp ga không thương hiệu trôi nổi trên thị trường.
Bếp mua về, lắp đặt xong, dùng được nửa năm thì có triệu chứng không chỉnh được lửa đều, vặn núm xoay để chỉnh lửa thì chỉ được hoặc là to nhất, hoặc là bé nhất. Ngoài ra, sáng dậy bật bếp thì mãi mới bắt lửa mặc dù tia điện đánh rất mạnh, khi bắt lửa rồi thì chỉ cháy vòng con con bên trong mà không cháy lửa ở vòng ngoài, phải đợi khi nóng hết mặt chia lửa thì lửa mới cháy ra vòng ngoài. Đôi khi bật bếp nghe tiếng nổ bụp giật mình.
Sau hơn 1 năm dùng bếp thì các vòng đồng chia ga bị cháy rỗ cong vênh vì nó mỏng quá. khi bị cong vênh thì ga phun ra lung tung nên ngọn lửa không đều, chỗ to chỗ không cháy, nguy hiểm hơn là thi thoảng kêu bụp một cái giật cả mình, rất ghê.
Cuối cùng sau hơn 1 năm không thể dùng với tình trạng thiếu an toàn như vậy nên tôi đã liên hệ với Malloca ở 154 Thái hà. Cô nhân viên ở đó nói "a mang giấy bảo hành và bộ chia ga hỏng đến em bảo hành cho...".
Hí hửng tưởng sẽ được bảo hành, nên vội vã bỏ cả công việc để đi bảo hành bếp ga. Đến nơi, cô nhân viên của Malloca xem giấy, xem bộ chia ga, rồi lấy ra cái mâm đồng chia ga mới và nói "hết 520 ngàn anh ơi".
Té ra bảo hành gì đâu. Khi biết bếp ga của tôi hỏng thật rồi, thì cô ta báo giá bao nhiêu chả đc, 520k chứ 920k thì chắc tôi cũng vẫn phải mua. Dĩ nhiên không mua thì phải quăng cái bếp 5 triệu đó đi. Tôi đành mua cái mân chia ga về dùng tạm, hi vọng nó được hơn 1 năm nữa thì tôi quăng cái bếp đó đi thật, và vĩnh viễn không bao giờ mua bếp Malloca nữa.
Nói có sách mách có chứng, sau đây mời các bạn xem vài hình ảnh về việc mua bếp và bếp hỏng của tôi nhé:
Lời khuyên là đừng nghe quảng cáo, đừng mê thương hiệu, hãy nhìn vào thực tế sử dụng như bài học của tôi đây.

