Nếu tối qua có mẹ nào theo dõi chương trình X Factor trên tivi ( Nhân tố bí ẩn) thì em nghĩ chắc không thể không ấn tượng với cậu bé này. Sáng đến giờ ngồi làm mà vẫn nghe đi nghe lại đoạn video của em. Thấy thương và cảm phục quá các mẹ ạ. Lê Tích Kỳ là cậu bé 17 tuổi. Thí sinh này đã khiến cả ban giám khảo lẫn khán giả rơi nước mắt khi chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt của mình: bố mẹ li dị từ năm 4 tuổi, em ở cùng bà, ban ngày đi trông xe và học bổ túc lớp 10 vào buổi tối. Tích Kỳ đã thể hiện ấn tượng ca khúc theo phong cách Rock - Wait.Có đoạn ca sĩ Hồ Ngọc Hà nói: "Trong cuộc sống thì ai cũng có những biến cố, chính những biến cố đó đôi khi tạo cho mình sự ức chế và có lẽ là âm nhạc sẽ là điều hay nhất ta tìm đến để giải tỏa những ức chế ấy. Khi ở trên sân khấu, nhất là những đoạn cao trào mới thấy rõ con người bạn là như thế nào, cá tính của bạn ra làm sao vì rõ ràng là bạn đang hát theo bản năng. Nếu hỏi rằng bạn hát có hay không thì vẫn còn ngập ngừng nhưng nếu hỏi tiết mục của bạn có nhận được sự đồng ý của Hà hay không thì Hà sẽ trả lời ngay: chắn chắn là được. Tại sao chưa hay là vì phải có sự rèn giũa và bạn phải chú trọng hơn nếu được đi vào vòng trong".



Do vậy, em cứ nghĩ mãi về cái gọi là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ như chúng ta. Khi đã sinh ra 1 đứa trẻ thì phải có trách nhiệm như thế nào. Đôi khi chúng ta quá ích kỉ vì những cảm xúc cá nhân mà đánh đổi bằng cuộc đời, bằng tương lai của chính con mình.



Em cứ suy nghĩ mãi...




Cả 4 vị giám khảo đều đồng ý để Lê Tích Kỳ vào vòng trong và gửi những lời động viên đến em. Đặc biệt, BTC chương trình còn dành một phần đặc biệt cho Lê Tích Kỳ khi mời bà ngoại của nam thí sinh đến và lên sân khấu khiến em và cả hội trường bật khóc.