Cảnh giác mất cắp tài sản tại trung tâm thương mại
Hôm bữa nhà mình đến AEON MALL đã bị dàn cảnh móc túi. Hôm nay đọc được bài viết này. Trộm cắp ngày càng lộng hành nên đừng tự lừa mình rằng mua sắm ở trung tâm thương mại sang trọng sẽ được an toàn. tốt nhất là tự biết cách bảo vệ mình thôi. Đừng như nhà mình mình đã đánh đổi bài học với đạo chích bằng 1 con Iphone 5s.
Cảnh giác mất cắp tài sản tại trung tâm thương mại
Với nhiều chương trình khai trương hấp dẫn trong thời gian qua, trung tâm thương mại Aeon Mall (Q. Tân Phú) nhanh chóng gây ra cơn sốt trong giới trẻ tại TP. HCM. Mặc dù khá xa trung tâm nhưng các bạn trẻ vẫn tấp nập đổ về đây vào dịp cuối tuần. Chính bởi sự đông đúc và kém cảnh giác của các bạn trẻ, kẻ gian đã thừa cơ móc túi và trộm cắp, các thủ đoạn ngày càng trắng trợn và lộng hành. Đầu năm, nhiều bạn sinh viên đã phản ánh với Báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò về tình trạng này.
1001 chiêu trò đạo chích
Thủ đoạn dàn cảnh để móc túi được kẻ gian sử dụng thường xuyên nhất tại Aeon Mall. Riêng trong ngày 5/1/2014, đã có 2 vụ dàn cảnh móc túi diễn ra. 10 giờ sáng, Tấn Quang, sinh viên mới ra trường, cùng gia đình đến tham quan siêu thị thì bị một nhóm kẻ gian dàn cảnh té ngã để móc túi khi Quang lên thang cuốn tầng 1. 30 phút sau, bạn Bích Trâm cũng gặp hoàn cảnh tương tự khi xếp hàng chờ tại quầy món ăn. Một nhóm người ăn mặc lịch sự đột nhiên chen ngang, bắt Trâm phải dồn lên phía trên. Khi Trâm định thần thì chiếc điện thoại trong túi đã “không cánh mà bay”. Phát hiện chiếc điện thoại bị mất, Trâm và cô bạn đi cùng đã liên hệ với lực lượng an ninh Aeon Mall. Tuy nhiên, sau 15 phút tường trình sự việc tại phòng thông tin và 10 phút chờ ban an ninh kiểm tra camera, đội trưởng an ninh siêu thị dẫn Trâm đến hiện trường xem… còn nhóm người đó không (!) Siêu thị cũng không cho phép khách hàng xem camera an ninh nên vụ việc của Trâm được chuyển sang cho công an phường xử lý.
Không chỉ hoạt động trong khu vực siêu thị, kẻ gian còn ngang nhiên lộng hành trong khu vực bãi xe và ngay tại cửa chính vào siêu thị Aeon Mall. Ngày 11/1/2014, Ngô Chí Hào và một người bạn gửi xe tại bãi giữ xe Aeon Mall để tham gia lễ khai trương. Hào và bạn để ví và giấy tờ tùy thân trong cốp xe và mất. 2 ngày sau, Hào nhận được điện thoại gọi đến đòi tiền chuộc giấy tờ.
Duy Anh, một bạn trẻ làm công việc nhiếp ảnh cho các sự kiện sẽ không bao giờ quên lần bị giựt phăng điện thoại trước cửa vào siêu thị. Duy Anh cho biết, hành vi cướp giật diễn ra ngay trước mặt một bảo vệ của Aeon Mall tối ngày 11/1/2014. Duy Anh nhanh chóng đến gặp bảo vệ tại đó và yêu cầu được hỗ trợ thì bảo vệ lại chỉ dùng điện thoại nhắn tin. Duy Anh phàn nàn: “Tại sao anh đứng đây mà lại không xử lý kẻ gian?” thì nhận được câu trả lời: “Vì siêu thị quá đông nên mong anh thông cảm”. Đúng lúc đó, một đôi vợ chồng trẻ hô “Cướp!” Cô vợ vừa bị giật phăng chiếc túi xách khi ra cửa siêu thị. Anh bảo vệ lúc này mới gọi bộ đàm cho các đồng nghiệp, nhưng quá muộn vì kẻ gian đã biến mất.
Tự cứu trước khi được cứu
Thủ đoạn của bọn trộm cắp tại Aeon Mall không mới, nhung khá đa dạng: lợi dụng sự đông đúc để tiếp cận con mồi, dàn cảnh va chạm, té ngã để móc túi, hoặc cướp ngang nhiên, qua mặt lực lượng an ninh để cạy cốp xe…Nhìn chung, không nhiều bạn trẻ biết đề phòng thủ đoạn tinh vi của kẻ gian, thậm chí khi biết rồi nhưng nếu đã rơi vào bẫy, các bạn cũng khó thoát được vì chúng hỗ trợ nhau khi bị phát hiện, nhất là với an ninh lỏng lẻo tại Aeon Mall.
Đã từng bị móc túi ở chốn đông người, nhưng điều khiến Duy Anh bức xúc nhất là sự thờ ơ của lực lượng an ninh Aeon Mall: “Làm sao họ có thể trơ mắt đứng nhìn khi kẻ gian ngang nhiên lộng hành. Khi quá nhiều vụ việc diễn ra, họ nên có động thái bảo vệ khách hàng. Khi tôi chất vấn anh bảo vệ, anh ta bảo đã phát loa cảnh báo khách hàng rồi. Thông tin trên loa cũng cực kỳ giản dị theo kiểu “khách hàng cẩn thận tiền bạc, tư trang, đề phòng kẻ gian” mà thôi!” Sự thờ ơ của Aeon Mall, cách xử lý qua loa của những người có trách nhiệm ở đây là nguyên nhân gián tiếp khiến các vụ việc tiếp diễn không có hồi kết.
ĐÃ LẬP BIÊN BẢN SỰ VIỆC
Trao đổi với Sinh Viên Việt Nam vào chiều ngày 13/2/2014, đại diện công an phường Sơn Kỳ, Q. Tân Phú cho biết: “Từ khi Aeon Mall khai trương đến nay, chúng tôi đã ghi nhận một số trường hợp bị móc túi, dàn cảnh cướp điện thoại và mất đồ để trong cốp xe. Tất cả đều được lập biên bản và gởi về công an Q. Tân Phú lưu trữ. Từ đó đến nay cứ 1 tuần, công an phường Sơn Kỳ đã qua làm việc về tình hình an ninh trật tự với Aeon 1 lần”.
Theo đại diện công an phường Sơn Kỳ, trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn trong Aeon Mall thuộc về đội bảo vệ của công ty. Khách hàng đến Aeon Mall vui chơi, mua sắn cần nâng cao cảnh giác để tránh bị mất mát tài sản.
Chiều ngày 13/2/2014, phóng viên Sinh Viên Việt Nam cũng đã liên hệ với công ty TNHH Aeon Việt Nam, đơn vị chủ quản của trung tâm thương mại Aeon Mall để làm việc. Tiếp tân của Aeon Mall cho biết, người phụ trách truyền thông của công ty đi vắng nên hẹn sẽ trả lời Sinh Viên Việt Nam vào dịp khác. Sáng ngày 18/2/2014, Sinh Viên Việt Nam liên lạc lại với Aeon Mall thì được biết, công ty vẫn chưa sắp xếp được người trả lời.