Chả là mấy hôm trước em lang thang trên mạng, thấy nói về sáp nghệ và tinh nghệ đỏ trị nám của Ngọc Thảo. Em mò đến Spa của nó ở số 1a Trung Liệt. Thấy e lễ tân và quản lí ở đấy ca ngợi về sáp nghệ trắng da, trị nám, trẻ hoá,...blabla......em hỏi có lộtbtaary và làm da mỏng đi ko? Vì da e đã mỏng manh lắm rồi. Chúng nó trả lời là ko, là hoàn toàn thảo dược, thế là e mua về dùng, mặc dù giá cắt cổ 2,5tr/hũ.nveef bối vài hôm da nhăn nheo xong rồi bong vảy, mặt căng như quả bóng, đỏ, đau rát vô cùng,.... Giờ e còn k biết phải làm sao với quả mặt này. Mặc dù bình thường da e trắng, mịn, căng , nói chung chả có vấn đề gì ngoài 2 con mụn mới nổi do ăn ớt. Mẹ nào có ý định dùng các loại sp của nhà này thì xin hãy suy nghĩ kĩ ko thì sống dở, chết dở như em. Huhuhuhu...