Chào các mẹ! Không phải tự dưng mà em mở topic này (mà em cũng chưa biết là có ai mở chưa, nếu có rồi thì nhờ mod move cho).
Sáng nay, bạn em đi làm, bình thường cô bạn này cực kỳ cẩn thận, trên đường Láng, do trời mưa lất phất nên bạn í dừng xe mở cốp lấy áo chống nắng mặc che mưa, chắc là do sắp đến công ty nên lúc lấy túi ra (túi laptop), nàng để luôn dưới chân rồi chạy xe tiếp (xe SCR).
Thế là, miếng mồi ngon cho bọn cướp đường, chúng vèo lên hẫng luôn cái túi trong đó có Laptop HP mới mua, điện thoại 2 chiếc một của nàng, 1 của công ty, 3 triệu tiền mặt (mới lĩnh lương mà) và giấy tờ quan trọng. Tất cả chỉ trong nháy mắt, đi vèo.
Tiền mất tật mang, em cố an ủi rùi mà cô nàng vẫn cứ khóc.
Thương ghê!
Các mẹ cẩn thận nha, đừng có để đồ dưới chân như bạn em