Dạo này khu chợ Đà Lạt bị phản ánh nhiều về tình trạng chặt chém khách du lịch khiến nhiều người tỏ ra lo ngại. Nếu định đi Đà Lạt, mọi người cẩn thận nhé.



Đây không phải lần đầu nhiều người cảm thấy không vui với màn chặt chém khách du lịch ở Đà Lạt. Mà tôi thấy cũng đúng. Hôm nọ mới bị chặt chém khi uống sữa đậu nành xong. Ly nhỏ xíu nhưng tính tiền ra gần 20k/ly. Mà dở lắm. Cãi lại không được luôn. Quán đó nằm trên bậc thang gần chợ Đà Lạt, mọi người lưu ý.



Ở Đà Lạt muốn uống sữa đậu nành cũng có nhiều chỗ, trước khách sạn có bán, ở đường Tăng Bạt Hổ cũng có, đừng dại gì ra chợ Đà Lạt. Bây giờ chỗ đó không còn được như xưa.



Facebook Huỳnh Vân An bức xúc chia sẻ:


“Mọi người ai đi Đà Lạt thì chú ý, tránh xa cái quán Gà Ta ra nhé, ở ngay dãy bậc thang chợ đêm. Kêu 3 tô cháo gà lát tính 400k. Bảng giá khác nhưng lúc tính tiền thì nó lật lọng tính giá khác. Chưa kể vào ăn có thêm màn người làm của tụi nó, mấy thằng bựa bựa lại làm quen, nói chuyện xàm xàm các kiểu, làm quen không được thì quay lưng đi chửi. Về hỏi lại bạn bè đứa nào cũng bị dính ở quán này 1 lần hết, chém đẹp luôn. Nhớ tránh xa nha…!”



Bạn Pond Pod Gôn cũng chia sẻ:


“Mọi người đi Đà Lạt thì đừng ghé chỗ này ăn nha, nó chém mỏi tay luôn, mình thấy nó tính bàn bên cạnh 5 cô gái 5 tô miến gà nước lèo 50k/tô x5 = 250k + dĩa gà chặt 250k + 1 dĩa lòng gà 250k. Tổng cộng: 750k ngậm đắng nuốt cay với nó, tới phiên mình cầm đt ra quay và dọa báo công an thì nó tính 4 tô miến không 60k + 1 dĩa gà 200k + 1 dĩa lòng 200k. Tổng cộng: 460k cho 4 người xong tới bàn anh bạn bên cạnh không chịu ngậm đắng nuốt cay nên bị bọn nó đánh”.



Bởi vậy nên rút kinh nghiệm. Trước khi ăn nên hỏi giá để không trở thành nạn nhân của vấn nạn chặt chém khách du lịch.



Bữa tôi đi ăn đêm với mọi người, ở gần chợ chứ không phải trong chợ. Kêu một dĩa gỏi, vài tô cháo, tính ra cũng gần 400k, đâu có rẻ. Mà nó cũng chẳng ngon nữa. Có lẽ sai lầm là khi ăn gỏi vào buổi khuya, haha.



Thêm nhiều bình luận của mọi người ở trang diadiemanuong, các bạn có thể tham khảo thêm:



4 năm về trước tui và 3 cháu chơi Nha Trang rồi ghé về Đà Lạt kêu 4 tô cháo không và 4 đĩa trứng gà non có chút xíu thôi mà tính 360k, khi hỏi lại có tính lộn không, tụi nó nói không lộn đâu, cũng cái quán từ cầu thang đi xuống, tui và gia đình không bao giờ đi Đà Lạt nữa, thật là khủng khiếp, mang bệnh tức về. Du lịch chỗ nào giá cả phải chăng thì đi, đâu phải Đà Lạt là trên hết



Mình là người Đà Lạt nhé, người Đà Lạt rất tốt không như mấy bạn nghĩ đâu còn quán ăn chợ Đà Lạt mắc xưa đến giờ rồi, đi chợ Đà Lạt hay đi đâu đó thì các bạn nên hỏi người dân nhé. Đà Lạt bán đồ ăn ngon mà rẻ lắm nha! Chỉ là ngoài chợ Đà Lạt dân anh chị đâu ra không biết nếu đi chợ thì chỉ nên đi chơi



Update ngày 26/12/2015: Quán do bị nhiều người biết nên đã dẹp cái biển quảng cáo rồi, hai đứa bạn tui đi ngang nói chuyện với nhau"có phải quán này bị đăng lên FB không?" thì bị người phụ nữ trong quán chửi hăm dọa





Vị trí khu chợ Đà Lạt có vài quán có tiếng về... chặt chém khách du lịch!



Tổng hợp từ diadiemanuong



http://www.webtretho.com/forum/f73/cach-tay-vet-keo-dan-sat-dinh-tren-tay-vo-cung-de-va-het-ngay-lap-tuc-2170989/


http://www.webtretho.com/forum/f73/phat-day-9-loai-nguoi-chi-nen-bat-tay-khong-nen-noi-chuyen-2169568/


http://www.webtretho.com/forum/f73/cam-nhan-cua-minh-sau-mot-thang-dung-iphone-6s-2153041/


http://www.webtretho.com/forum/f73/dau-hieu-tren-ban-tay-cho-thay-ban-la-nguoi-co-tai-2169266/


http://www.webtretho.com/forum/f73/3-dieu-toi-khuyen-ban-dung-lam-2169505/