Tình hình là nhóc nhà em được 3 tháng tuồi rồi. Do hoàn cảnh nên chỉ có 2 vợ chồng chăm sóc bé và thời gian của 2 vợ chồng em như sau:
Thứ 2,3,4,5,6,7
Em
Sáng 6h kém là em dậy để chuẩn bị nấu ăn để đi làm mang theo ăn, xong xuôi chạy ra chợ mua đồ ăn sáng cho bà xã
7h là em phơi nắng cho con đến 7h20 rồi em chuẩn bị để 7h30 đi làm
Chiều 18h15 em về đến nhà, trông con cho bà xã tắm rồi ăn cơm, rồi em bàn giao con lại cho bà xã để em ăn cơm, rửa chén xong cũng tầm 20h
Sau đó em giặt đống đồ mà cả ngày 2 mẹ con ở nhà quăng ra rồi tắm rửa, phơi đồ, xếp đồ cũng tầm 21h30 mới xong việc.
Buồi tối ngủ nếu con ngủ mà ọ ẹ ( 1 đêm 5-6 lần) thì em phải dậy dỗ con, nếu trúng vào giờ con bú thì kêu bx dậy cho con bú ( con bú sữa mẹ). Tầm khoảng 4-6h kém là con hay quấy nên em phải canh con nhiều hơn, hic.
Bà xã em : em đi làm thì bà xã ở nhà trông con (nghỉ thai sản)
Chủ nhật
- sáng 7h em dậy tắm nắng cho con 20p rồi đi chợ mua đồ ăn về cho cả tuần. Đi chợ về ăn sáng xong em nấu ăn, món nào ko biết thì bà xã em làm, chật vật cũng hơn 12h mới có cơm ăn. Trong thời gian đó thì bà xã vừa trông con vừa phụ em. Khoảng hơn 13h thì xong việc, em rửa chén rồi cả nhà nghỉ ngơi đến chiều.
- Chiều thì chỉ cần cắm cơm thôi vì đồ ăn đã làm hết rồi, em trông con cho bà xã tắm rồi bà xã ăn cơm. Xong em ăn cơm rồi rửa chém rồi vô giặt đống quần áo mà cả ngày 2 mẹ con quăng ra. Tắm xong em phơi đồ rồi sếp quần áo đã phơi của ngày hôm trước lại.
Đó , thời gian làm của 2 vợ chồng em là thế đấy, em thấy hơi đuối. Theo các mẹ thì sao? tư vấn giúp em với. TKS các mẹ