Mình đang nhức đầu kinh khủng đây các bố mẹ ạ, chuyến này nếu mình không làm căng thì chắc mình uất ức mà chết mất :(, chuyện là mình đi làm suốt ngày, mà cái ngành dự án như mình thì đi nhậu suốt, có về nhà thường đâu, nhà mình thuê thì do ông bác bên Mỹ giới thiệu, nên gần như đó là nhà mình, hàng tháng mình chuyển tiền nha sang Mỹ cho ông bà chủ nhà.


Mấy tháng trước, mình hay đóng tiền điện nước qua mạng, tại mình cũng làm trong ngành online. Tháng rồi thì mình sẵn ra Ngân hàng làm sổ tiết kiệm, nên thử đóng tiền nước qua ATM xem sao, một công đôi việc. Vậy mà ATM vẫn trừ tiền mình, vẫn báo SMS là giao dịch thành công. Thế mà hôm qua, nhà mình cúp nước, mình báo lên chỗ quản lý cấp thoát nước thì họ nói là chưa đóng tiền :((, mình nói là mình đã đóng rồi, có SMS và hóa đơn ATM làm chứng, họ nói không biết, thu ngân báo là mình chưa đóng, thế thôi. Mình ức quá mới gọi lên hỏi ngân hàng là sao kỳ vậy, thì họ nói để họ xem lại và trả lời sau. Mình nói là trả lời ngay cho mình, vì cúp nước các bố mẹ biết nó khó chịu thế nào rồi đấy. Vậy mà qua đến hôm nay, vẫn chưa thấy hồi âm. Hôm qua giờ mình toàn ở ngoài khách sạn thôi :((


Có bố mẹ nào từng bị không, xử lý thế nào đây các bố mẹ ?