Bị lừa ở cây rút tiền


Mình kể luôn chuyện mà chính mình bị lừa để các bạn chú ý:


Hôm trước mình đi học về tầm gần 6h tối ấy đi qua chỗ cây rút tiền BIDV của trường Thương Mại thì có 1 chị (mình đoán sn 90) gọi mình lại, mình đi khoảng 3m thì chị ấy vẫn chạy theo nên mình dừng lại.


Xong chị ta bảo mình: e ơi! chị vào rút tiền mà bị nuốt mất thẻ, giờ muộn rồi ngân hàng lại ko làm việc mà trong ng c lại ko có tiền e có thể cho c mấy nghìn đi bus đc ko.


Mình thấy nét mặt tội tội nên bảo vâng luôn, chưa kịp lấy tiền thì c ấy bảo tiếp: nhưng giờ c phải đi về tận hải dương mà ko có tiền, xong ba la ba la kể này kể kia. Mình như kiểu bị cuốn vào ấy.


Nhìn trong balo có 50k với 100k thế là rút 50k đưa chị ta. Nhưng cũng thấy ảo ảo nên vẫn dè chừng, đang suy nghĩ thì c ta bảo tiếp: chị bị nuốt thẻ thật mà giờ c ko còn tiền, nếu em không tin thì có thể cầm điện thoại của c rồi mai lên chị chuộc lại điện thoại, hay cầm tạm cái ô trên tay chị đây. Làm mình cũng tin nên bảo thôi e ko cầm đâu, e giúp chị cũng được.


Lúc đưa c ta còn bảo thôi c lấy 20k tạm rồi lát đi bus về qua chỗ bạn c lấy tiền sau. Mình bảo vậy để e đi đổi chứ e cũng ko có. Chuẩn bị mang 50k đi thì chị ta lại bảo thôi e cứ đưa c 50k rồi c sẽ trả lại. Em tốt bụng quá, cảm ơn em, E cho chị số đt đi,mai lên chị gọi và trả lại e tiền. Mình ngoan ngoãn đọc xong c ta còn ko lưu bởi lý do máy hết pin. Xong cứ cảm ơn mình rối rít và hẹn mai chị lên c qua đưa tiền cho nhé. Vậy là đưa chị ta 50k.


Thoát khỏi chị ta về đến nhà là biết ngay bị lừa. ko hiểu ng ta có chiêu gì mà cứ làm mình bị cuốn vào ko kịp suy nghĩ gì luôn, may mà vẫn chưa bị mất nốt 100k.


Có lòng tốt mà bị một cú đau. Đúng như lời mẹ dặn: ra ngoài ko tin được ai đâu con, ng xấu ng tốt lẫn lộn cả, đừng thương ng mà thiệt đến thân.


Qua cái vụ này thì từ sau mình cũng ko bao giờ giúp ai đâu. Các bạn chú ý để không bị lừa như mình nhé, mất ít không sao nhưng với sinh viên mà mất đến tiền trăm cũng to rùi. Mình bị mất ít ko tiếc tiền cơ mà về cứ bực mãi vì bị lợi dụng, nhìn chị ta có đến nỗi nào đâu mà đi lừa đảo, lợi dụng lòng tốt của người khác. Mình chúa ghét cái kiểu này luôn.


----------------------------


Một bài học nhớ đời :3