Do công việc, 2 vợ chồng em cùng bé Jerry chuyển sang nhà mới. Hai vc cũng làm suốt nên có mướn 1 người giúp việc 20 tuổi chuyên chăm bé.


Thời gian đầu, bé cũng đi lớp, nhưng do ở lớp có cô giáo cho bé ăn, bóp mũi bé (để bắt bé há miệng) đến tím bầm cả mũi. Mà bé ăn uống dễ lắm chứ có khó khăn gì cho cam :(. Đau lòng quá nên em cho bé ở nhà với người giúp việc, để bé lớn hơn 1 chút rồi sẽ cho đi lớp lớn hơn.


Nhưng mà bé lại gặp những chuyện đau lòng hơn mà đến giờ tụi em mới biết. Con bé người giúp việc tên Xuân, 20 tuổi, người dân tộc Chăm, quê quán Bình Thuận.


Những khi 2 vợ chồng đi làm, nó ở nhà đối xử với bé:


+ Bé không nghe lời hoặc không chịu ăn là dẫn xuống công viên, cởi trần cởi truồng bé ra rồi đánh bé dã man bằng cây gậy hoặc cành cây (bẻ trên cây).


+ Đánh bé bằng đũa, bằng dây điện. Bắt bé đứng giơ hai tay ra đằng trước để lấy dây điện hoặc đũa vụt, gây những vết bầm tím.


+ Sau khi đánh, cho bé đi lang thang dưới công viên gần nhà để hết vết bầm tím rồi mới dẫn về. Có hôm để bé lang thang từ sáng đến chiều, ko cho bé ngủ trưa.


+ Những người bán đồ ăn vặt quanh khu công viên đặt cho bé Jerry biệt danh là "Thằng Bụi đời", vì người giúp việc dắt bé xuống rồi nó ngồi chơi và ăn vặt (bằng tiền bố mẹ bé đưa để mua sữa chua, trái cây, súp cua cho bé ăn). Còn bé thì đi lang thang ở đâu thì đi, chơi đất chơi cát gì thì chơi, không quan tâm.


+ Thường xuyên vả vào mặt bé. Những lúc bố mẹ ở nhà, chơi với bé, bé ko nghe lời thì dẫn vào phòng đóng cửa lại để đánh bé. Bé khóc thì đẩy bé nằm sấp xuống giường rồi một tay bịt miệng bé không cho kêu, một tay ấn đầu bé (tụi em rình nhìn qua khe cửa thấy vậy, chạy vào bế bé ra, khi đó bé kêu ặc ặc ko thành tiếng ).


+ Những khi có người ở nhà mà bé ko nghe lời thì nhéo bé bầm cả tay, cả đùi. Bé khóc thì nói bé bị kiến cắn :(


Những vụ việc đánh bé ở trên chỉ đc phát hiện trong một lần nó đánh bé mạnh quá, để lại nhiều vết hằn bầm tím trên tay đến chiều vẫn không khỏi. Buổi chiều 2 vc tụi em đi làm về, tắm cho bé mới phát hiện ra. Hỏi nó thì nó giải thích là "Bị ong đốt". Sau đó tụi em đã đưa bé đi bác sĩ để khám và lấy hồ sơ. Bác sĩ khẳng định rằng bé bị đánh rất mạnh bằng đũa hoặc dây điện.


Sau khi cho nó nghỉ việc, thì những người ở dưới công viên mới kể hết cho em nghe nó đã đánh bé thế nào (mà trước đó họ không hề nói gì :( ).


Dưới đây là mấy bức hình "bé bị ong đốt" mà em chụp lại lúc bé gần khỏi :(




Cái hình bé ôm con mèo, các mẹ nhìn kỹ sẽ thấy có rất nhiều vết bầm trên tay và chân.


Gia đình em đối xử với nó như em út trong nhà. Từ lúc đến ở đến lúc về là chưa đc 6 tháng, vậy mà em mua quần áo đến cả chục bộ, mua riêng cho 1 cái điện thoại di động, tiền điện thoại dùng hết bao nhiêu tụi em trả. Cả nhà đi du lịch Nha Trang cũng cho đi cùng. Chụp hình thì đc in riêng hẳn 1 cái hình lên cốc để mang về nhà làm kỉ niệm. Biết nó là người dân tộc chăm, nên 2 vợ chồng cho nó lên Tháp Chàm, Phan Rang chụp hình kỉ niệm để Tết về khoe với gia đình. Ốm thì 1 là em nghỉ làm chăm con cho nó nghỉ, hoặc gửi con xuống bà nội. Ăn uống mang tận nơi.


Lúc nào cũng nói thương bé thế này thế kia, thấy đi lớp bé bị ốm thì cứ nằng nặc xin em cho bé nghỉ hẳn ở nhà để nó chăm giúp cho đỡ xót ruột. Vậy mà hóa ra lại đối xử với bé thế. Em cảm thấy vô cùng thất vọng. Lúc mướn nó, em đã đề ra yêu cầu chính: Chăm bé thật tốt, việc nhà ko làm cũng ko sao, vì 2 vợ chồng sẽ làm việc nhà cũng đc. Nó thừa biết bé Jerry quan trọng với 2 vợ chồng thế nào.


Em muốn hỏi là làm sao để có thể kiện, thủ tục gồm những gì, kiện ở đâu? Các mẹ cho em biết với.


Cảm ơn các mẹ rất nhiều vì đã dành thời gian cho mẹ con em.