Ngày hôm kia, cả nhà e từ Hải Dương lên Hà Nội, có thằng cháu nhỏ nên e ko muốn đi xe khách, mà đi tàu thì giờ giấc lại ko thoải mái, nên e gọi taxi. Chẹp, gọi đc cái taxi, nó bảo tính theo đồng hồ số vào đến chỗ e ở (quận Thanh Xuân) phải đến gần 1tr. Còn nếu thỏa thuận thì nó lấy e có 800k thôi. Em bảo sao đắt thế, bình thường e đi chỉ mất 600k thôi? Nó bảo nó chở e lượt lên, lượt về ai đi xe nó đâu? vậy nó phí tiền xăng lượt về à? nên giá đi thủ đô là như thế.


E uất quá. Không đi nữa, tìm hãng khác, lần này ko hỏi giá nữa, cứ lên tính theo đồng hồ xem sao. lên đến nơi cũng hơn 700k (( hu hu hu.


Giờ e tìm hiểu trên mạng có mấy hãng easy taxi rồi uber, nhưng họ đang dính lùm xùm quá, mình cũng chả biết thế nào. Mới đây thấy có Zen Taxi, không biết là có phải giống như uber ko? Nếu thế thì cũng có khác gì đâu? cũng tính theo đồng hồ thì cũng vẫn gần 1 tr thôi?


Các mẹ tư vấn cho e với. Chứ mỗi lần đi taxi thế kia mặn quá quan trọng là e cứ thấy nó ko đúng sao sao ý???



__________________