Là một người yêu thích khám phá những điều mới mẻ, bảo tàng thiên nhiên Việt Nam là một trong những địa điểm thú vị nhất trong thời gian tôi đến thăm Hà Nội. Trước khi tới đây, tôi có tìm hiểu trước về những không gian xanh trong lòng thủ đô, và đã ngay lập tức bị cuốn hút bởi những giá trị đặc biệt về lịch sử cũng như nghiên cứu của nơi này.
Xem lịch thấy bảo tàng chỉ mở cửa cho khách tham quan từ thứ 5 đến Chủ Nhật, riêng thứ 3 và 4 dành cho các trường và nhà nghiên cứu, tôi quyết định chọn đi vào thứ 6 với ý định tránh ngày đầu mở cửa và cuối tuần để không quá đông. Quả đúng như tôi đã định liệu, tôi đến số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô quận Cầu Giấy vào lúc 8h30 sáng khi bảo tàng vừa mở, và chỉ có lác đác vài bóng người chắc có cùng ý tưởng với tôi.
Xem thêm thông tin: https://dulich3mien.vn/ha-noi/bao-tang-thien-nhien-viet-nam/
Phòng đầu tiên có hình tròn, ở giữa là một cây rất lớn có nhiều màu sắc, được giới thiệu là cây sinh vật với mỗi cành đại biểu cho một nhánh loài khác nhau. Tôi còn thấy rất nhiều hình vẽ lớn ở trên tường, được kết nối bằng các đường nét và ghi chú, tựa như một cái bản đồ mindmap khổng lồ vậy, chắc các em học sinh sẽ quen với cái này. Sau đó tôi tiếp tục di chuyển vào khu vực trưng bày chính, nơi hiện đang lưu giữ 1.400 mẫu vật được chia thành 7 chủ đề rất đa dạng.
Bỏ qua họ tôi liền tiến vào khu chủ đề tiếp sau, và chưa cần đọc giới thiệu tôi cũng biết đây là phòng trưng bày côn trùng. Khắp trên tường là những khung kính lưu giữ bên trong các mẫu vật như bướm, ngài, bọ cánh cứng,... tạo nên màu sắc rất sặc sỡ. Mỗi chi tiết nhỏ của chúng từ mắt, cánh đến đuôi đều được bảo quản một cách chân thực, khiến tôi có cảm giác như chúng chuẩn bị bay thẳng vào mặt. Với tôi thì đây là khu vực đẹp nhất do sự sắp xếp tài tình của ban quản lý, mà mỗi khung kính đều có những nét đặc biệt khác nhau, không cái nào có cùng kiểu trang trí.

