các mẹ ơi!


em đnag thực sự rất buồn và bối rối quá, cuộc sống của em cũng đảo lộn theo vụ kinh doanh này của em nữa! huhu


Vì sang năm em sinh em bé, mà hiện tại công việc em đnag làm bấp bênh quá, cty thậm chí ko đóng bảo hiểm cho em nữa, em lo khi em nghỉ sinh cty sẽ tuyển người mới vào làm. Nghỉ sinh xong em ko còn việc làm. Nên em mới bán quần áo để kiếm tiền sữa cho con. Chứ mẹ thất nghiệp, mình bố nuôi 2 mẹ con vất vả quá, mà thiếu thốn cho con nữa.


vi thế em mới sang thái lan nhập quần áo về bán khoảng 50 mẫu, dành cho lứa tuối từ 18-29, hàng thì rất đẹp, chất vải cũng ok, nhưng mỗi tội giá hơi cao. Vì em nhập hàng chuẩn nên giá em bán ra cũng hơi hơi cao.


Em đang bị tồn hàng , em đã lấy số tiền tiết kiệm 2 vợ chồng đi lấy hàng, rồi về tìm đủ mọi cách, nào là câu like, nào là chạy quảng cáo, rồi đăng trên các diễn đàn.....em làm đủ cả nhưng chỉ được khách vào khen hàng đẹp, nhưng chẳng ai mua hết các mẹ ạ!


Mẹ nào có đnag kinh doanh quần áo ko? chỉ cho e biết cách, giải thoát đống hàng này với ạ.


Chứ em mất ăn, mất ngủ cả tháng nay rồi.


Mẹ nào có kinh nghiệm gì chỉ e 1 chút xíu thôi e cũng biết ơn lắm rồi ạ!


Em cám ơn các mẹ nhiều nhiều!


chúc các mẹ 1 ngày tốt lành! :((