Nói thật với các bác, nhà bác nào có con nhỏ tầm 3-5 tuổi mà chưa dùng cái hộp giấy Inox 304 thì đúng là phí. Nhà tôi trước cứ dùng mấy cái hộp nhựa, được vài bữa là thằng cu nó nghịch gãy sạch, chưa kể nó cầm vòi xịt phun nước vào làm giấy ướt sũng, vứt đi thì tiếc mà để thì nát. Thế mà ông chồng mua quả hộp giấy về xong tiện vô cùng ý. Mà inox thì các bà biết nó bên như nào rồi đấy, thằng bé con nhà tôi nó có tật ném đồ lung tung, cho nó ném cái này chả sợ vỡ. Mà ngại nhất khoản vệ sinh là ướt giấy, trộm vía ông chồng mua được cái này lau qua với xịt rửa vô tư luôn. Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo phết! 

hình ảnh