Còn nửa tháng nữa mới tới 20/11 nhưng em sợ sắp tới bận nên chuẩn bị quà trước luôn. Quà thì không qua loa được mấy mẹ ạ, tại ở lớp cô thương cháu nhà em lắm. Tất nhiên cũng may tại con mình nó ngoan lại chịu khó học, nhưng mà cô chăm cũng cẩn thận, hay nói chuyện lại cho quà riêng, như người thân trong nhà, nên em cũng quý cô lắm. Đi tiền thì là tiện cho mình, cô cũng dễ chủ động mua thứ mình cần, nhưng mà lại ngại như thế không được tình cảm, lại đơn sơ quá. Bạn em khuyên nên tặng cô giáo xấp vải áo dài mới, cô giáo lúc nào cũng cần áo dài. Mọi người thấy thế có nên không ạ? :x