Hôm trước, em có con bạn thân đi liên hoan về muộn nên nó bắt taxi đi về. Về đến nhà an toàn nó mới kể em nghe, hôm đó nó về mà cũng lo với sợ lắm, sợ bị cướp như mấy vụ đọc được trên báo về tài xế cướp giật của khách vào ban đêm. Thế là vốn tính cẩn thận, lại cũng đọc được một số tips chia sẻ khi đi taxi, nó cẩn thận ghi lại biển số, hãng taxi rồi mới lên xe. Trên đường đi, để tài xế có mục đích cũng không dám manh động, nó nghĩ đến cách gọi điện về nhà báo cho người nhà ra địa điểm xe dừng để đón kèm theo đó là biển số xe và hãng xe để người thân nhận diện. Tuy nhiên, số nó cũng nhọ, lôi điện thoại ra gọi mới biết điện thoại hết tiền :|:| :| Lúc đấy nó cũng run lắm, nhìn ra ngoài thấy thằng taxi nó cứ đi lòng vòng, nghĩ bảo lần này chết chắc rồi. Ấy vậy mà trong cái rủi có cái may các mẹ ạ, thế nào nó lại nhớ ra lúc chiều nó có nhận được tin nhắn mời ứng tiền từ Viettel mà nhiều việc quá nên nó cũng quên luôn. Vội lục tìm tin nhắn, ứng tiền, nó gọi ngay về nhà. Lúc về tới nơi, bước xuống taxi, nó thấy bố đang đứng chờ, thở phào nhẹ nhõm mà chân vẫn còn run các mẹ ạ. Thấy số nó cũng may, em nghe nó kể mà cũng run theo :-S:-S


=> Một số típ quan trọng dành cho các mẹ đi taxi về đêm đây ạ:


- Điều đầu tiên, phải nhớ điện thoại luôn phải có tiền, chẳng may có hết thì cũng phải nhớ cách mà ứng tạm thời.


- Trước khi lên xe phải ghi lại biển số, hãng xe, (nếu có) ghi lại được tên tài xế thì càng tốt.


- Mẹ nào cần thận hơn thì lấy điện thoại ra, giả vờ đang tự sướng nhưng thực ra là chụp lại mặt tài xế, gửi cho người thân, bạn bè gì đó cũng được.


- Gọi điện về cho người nhà hẹn địa điểm đón đồng thời nói biển số xe, hãng xe. Mục đích lớn nhất của việc làm này là để dọa tài xế ;);)


- Cuối cùng, ấn sẵn 113, thấy có biến là ấn nút gọi nhanh còn kịp ạ :D:D


Trên đây là một số típ em tham khảo và rút ra được, chia sẻ với các mẹ để bảo vệ an toàn cho bản thân =D>=D>