Người đời vốn có câu “họa từ miệng mà ra”. Dân gian lại kỵ kẻ “khẩu Phật tâm xà”... Nói tóm lại, không cần hành động thất đức hay độc ác, chỉ cần miệng lưỡi không xương đá đưa vài cái là có thể tạo nên nghiệp. Mà đôi khi ở đời, chúng ta chẳng lường trước được. Nhiều khi cố ý, lắm khi lại vô tình. Vậy nên hôm nay tôi đây mạo muội chia sẻ cùng các bạn một vài điều cần tránh:
- Chuyện không nói có, chuyện có nói không
- Nói lời hung ác, thô thiển.
- Nói hai lời.
- Xảo ngôn - nói lời khiêu khích.
Bốn điều trên tạo khẩu nghiệp nặng nhất. Ví dụ đi trên đường, bạn thấy một thanh niên chạy ẩu, không đội nón bảo hiểm chạy xẹt qua bạn làm bạn hết hồn. Vì quá tức giận nên bạn đã “lỡ” rủa thầm người thanh niên đó trong bụng. Điều đó cũng đủ tạo nghiệp rồi đấy.
Hay khi bạn bực tức ai đó làm hại bạn. Nhưng chưa đủ thuyết phục người nghe bạn lại thêm mắm dặm muối vào. Rồi bạn lại tự mang nghiệp vào mình. Vì vậy, hãy luôn “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Điều đó không thừa đâu.
Trong cuộc sống hằng ngày ngoài bốn điều trên, cái miệng còn tạo thêm nhiều nghiệp nữa như:
- Ăn uống cầu kỳ
- Phê bình, khen chê
Trong sinh hoạt hằng ngày có bốn hạng người chúng ta nên tránh:
- Hay nói lỗi kẻ khác
- Hay nói chuyện mê tín, tà kiến
- Miệng tốt, bụng xấu (khẩu Phật, tâm xà)
- Làm ít kể nhiều.
Tích đức cần làm rất nhiều nhưng khẩu nghiệp chỉ cần một câu nói là đủ. Vậy nên hãy tránh gây thêm tội lỗi cho bản thân. Cùng nói lời hay ý đẹp, đầy vàng ngọc và hoa thơm bạn nhé.