Năm 2013, tại Việt Nam, có đến 900,000 người thất nghiệp, trong đó có đến 72,000 những tân cử nhân.
Ngày trước, khi vừa ra trường, tôi cũng mang nỗi niềm này. Cầm tấm bằng loại giỏi ra ngoài xã hội mới biết mình chẳng bằng ai. Vì khi cắm cúi học để lấy điểm giỏi thì bạn bè ra xã hội cả. Tụi nó đi làm, trải nghiệm, cố gắng đủ thứ... Mình thì chỉ bắt đầu cố gắng khi vừa ra trường. Nên có thể nói lứa tôi học, nhiều người thành đạt sớm do được va chạm. Còn tôi bây giờ vẫn tàn tàn, học giỏi chưa chắc đã làm giỏi :D
Lời chia sẻ của tôi dành cho các bạn mới ra trường: đừng sợ hãi hay hoang mang gì cả, hãy làm mọi thứ mà bạn đam mê, đừng sợ khó khăn hay sai lầm. Tất cả rồi sẽ thành kinh nghiệm riêng của bạn. Mà kinh nghiệm thì rất đáng để trải qua. Khi bạn có kinh nghiệm rồi thì bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều. Cố lên!
Nhắc đến tân cử nhân, là nhắc đến những cảm giác tuyệt vời, tự hào về một dấu mốc quan trọng của cuộc đời, nhưng chắc hẳn cũng không thiếu những cảm giác "bối rối", "mất phương hướng", dường như luôn luôn ám ảnh, luôn luôn thường trực trong suy nghĩ của những con người ở ngưỡng cửa 20.