Bạn đừng cho rằng trẻ con chưa có tiền thì chưa có tài sản gì đáng giá. Thực tế, chúng có những thứ mà chúng yêu quý rất nhiều, cho đến tận khi lớn lên - chính bạn hãy thử nhớ lại thì sẽ thấy ngay, phải không nào? Dường như khi còn nhỏ, chúng ta đều đã có những niềm yêu rất nhiệt thành, trong sáng, giản đơn mà bền bỉ lạ kỳ.
Thứ mà con thích nhất? Chiếc gậy hockey thiết kế dành riêng cho cầu thủ #55 Niklas Kronwall đội Detroit Red Wings.
Vì sao con thích? Bởi vì con cũng chơi hockey, và là fan bự của đội Red Wings và cầu thủ Niklas.
Xuất xứ của món đồ này? Chiếc gậy này do Felix Kronwall cho con. Felix là cháu của cầu thủ Niklas, anh ấy sống cùng gia đình con trong 6 tháng để chơi bóng ở đội bóng địa phương.
Con có biết giá của nó không? Vô giá ạ!
Bé William - 8 tuổi
(Ảnh: Internet)
Thứ mà con thích nhất? KRE-O Transformers Grimstone
Vì sao con thích? Đây là món đồ KRE-O đầu tiên của con, là 4 con rô bốt có thể ghép lại thành 1, rất xịn, con thích chơi với nó lắm.
Xuất xứ của món đồ này? Bố mẹ mua cho con tại ToysRUs để thưởng cho con do con được điểm tốt.
Con có biết giá của nó không? Con biết, là 11 đô.
Bé Kaia - 8 tuổi
(Ảnh: Internet)
Thứ mà con thích nhất? Những chú chó của con.
Vì sao con thích? Chúng giúp con cảm thấy vui lên khi con buồn. Thỉnh thoảng chúng liếm con, đó là cách hôn của chúng đó. Chúng không phải là tài sản, chúng là gia đình của con.
Xuất xứ của chúng? Con Jasper là từ ông già Noel cho và con Louis là của bố mẹ cho ạ, cả 2 đều là quà Giáng Sinh của con. Nhưng tụi con nói chúng là anh em của nhau. Suỵt.
Con có biết giá của chúng không? Ông già Noel không dùng tiền nên Jasper là miễn phí ạ, chắc nó được các chú lùn và tuần lộc nuôi. Còn Louis thì bố mẹ con mua 875 đô, nhưng rất xứng đáng ạ.
Bé Dylan - 5 tuổi
(Ảnh: Internet)
Thứ mà con thích nhất? Món đồ chơi Lego này ạ.
Vì sao con thích? Bởi vì con đã tự ráp toàn bộ (theo hướng dẫn).
Vì sao con có nó? Bởi vì con ngoan ạ.
Con có biết giá của chúng không? Con nghĩ là 1 đô ạ. (Với bé, thứ gì cũng 1 đô ạ.)
Bé ABC - 9 tuổi
(Ảnh: Internet)
Thứ mà con thích nhất? Cái gối ghiền tên là Pandy ạ.
Vì sao con thích? Bởi vì nó mềm, con có thể ôm nó, còn dùng để gối được nữa ạ.
Vì sao con có nó? Mẹ mua nó cho con ở Disneyland hồi con 5 tuổi. Con rất thích.
Con có biết giá của nó không? Con không biết, 20 đô ạ?
Bé Johnny - 7 tuổi
(Ảnh: Internet)
Thứ mà con thích nhất? Chiếc Kindle Fire này ạ.
Vì sao con thích? Con có thể chơi game và xem TV trên đó được ạ.
Vì sao con có nó? Bà con cho ạ.
Con có biết giá của nó không? 100 đô ạ.
Bé Eva - 11 tuổi
(Ảnh: Internet)
Thứ mà con thích nhất? Con khỉ bông này ạ.
Vì sao con thích? Bởi vì nó đã ở trong nhà con 25 năm rồi ạ, và nó rất dễ thương.
Vì sao con có nó? Đây là món đồ của cậu con cho, trước đó, nó của mẹ con.
Con có biết giá của nó không? Vì lâu lắm rồi nên con cũng không biết nữa. Mà nó lại mua từ Ý, con nghĩ chắc là 10 euro.
Bé Aedan - 5 tuổi
(Ảnh: Internet)
Thứ mà con thích nhất? Chiếc cúp bóng đá
Vì sao con thích? Bởi vì con chưa bao giờ có cái cúp nào, nên con rất thích.
Vì sao con có nó? Con có được nó ở hàng pizza ạ.
Con có biết giá của nó không? Bởi vì phải đá bóng rất nhiều, rất cố gắng mới có được cúp, con nghĩ chắc giá là 40 đô, và phải cố gắng nhiều.
Bé Max - 15 tuổi
(Ảnh: Internet)
Thứ mà con thích nhất? Chiếc máy tính.
Vì sao con thích? Em rất thích nó vì em đã để dành tiền rất lâu để mua được nó, và cũng tự lắp ráp.
Vì sao con có nó? Em mua nhiều bộ phận ở nhiều nơi khác nhau, từ bạn, và cả mua ở trên mạng nữa.
Con có biết giá của nó không? Giá là khoảng 1100 đô, nhưng đáng giá đến 1600 đô.
Bé Rosie - 3 tuổi
(Ảnh: Internet)
Thứ mà con thích nhất? Bố mẹ của Rosie cho biết bé thích nhất chiếc chăn ghiền, bé hay gọi là Naanay.
Vì sao con thích? Bé đi đâu cũng ôm theo chiếc chăn ghiền của mình, nhờ chiếc chăn mà bé dễ nín khóc hơn, chúng tôi mong rằng sẽ không bao giờ làm lạc mất nó.
Vì sao con có nó? Đó là chăn của chị bé từ lúc trước.
Con có biết giá của nó không? Rosie nói rằng chiếc chăn là vô giá. Với chúng tôi, chúng tôi sẽ không biết phải làm sao khi thiếu nó, nên cũng đồng ý với Rosie.
Bé Miles - 7 tuổi
(Ảnh: Internet)
Thứ mà con thích nhất? Thú bông Pikachu
Vì sao con thích? Con thích nhất là Pikachu, con đã tưởng sẽ chẳng bao giờ có được nó.
Vì sao con có nó? Đây là quà sinh nhật của con.
Con có biết giá của nó không? 35 đô ạ.
Bé G - 4 tuổi
(Ảnh: Internet)
Thứ mà con thích nhất? Chú chó Winston
Vì sao con có nó? Mẹ con đã nuôi cậu ấy từ trước khi con sinh ra. Mai là sinh nhật của cậu ấy, cậu ấy sẽ 9 tuổi đấy ạ.
Vì sao con thích? Bởi vì cậu ấy cũng khùng như con vậy, cậu ấy rất thích chạy xung quanh và sủa gâu gâu.
Con có biết giá của nó không? Giá là 69 đô 19 đồng ạ.
Bé Paloma - 6 tuổi
(Ảnh: Internet)
Thứ mà con thích nhất? Đĩa Missing Person Spring Session LP.
Vì sao con thích? Có một số bài con không thích nhưng cũng có một số bài con thích. Con cũng không biết nữa, con chỉ thích nó vậy thôi.
Vì sao con có nó? Con tìm được nó trong chồng đĩa của ba.
Con có biết giá của nó không? Chắc là 40 đô ạ.
Trên đây là một số em bé đã chia sẻ về tài sản quý giá nhất của mình. Còn bạn thì sao, con bạn thì sao? Hãy thử hỏi bé xem nhé!