Dù đã làm mẹ hay sắp bước vào hành trình tuyệt vời này, chắc chắn bạn cũng sẽ khẳng định với tôi rằng: không có ai có thể thay thế được mẹ. Dù MẸ xấu hay đẹp, hay hoặc dở, thì 7 lý do sau đây sẽ khiến MẸ luôn là số 1 trong mắt con cái.




1. Bởi vì MẸ luôn yêu con vô điều kiện


Chân lý này đã được kiểm chứng, thậm chí không ít người khẳng định: Chỉ có một người yêu ta vô điều kiện, yêu không hoài nghi, duy nhất người ấy không bao giờ phản bội ta, đó là MẸ. Khi đã là mẹ rồi, tôi càng thấm thía hơn về tình yêu vô điều kiện mẹ đã dành cho tôi, và tôi cũng cảm nhận rõ ràng tình yêu ấy tôi dành cho con mình. MẸ sinh thành và nuôi nấng, luôn lo lắng, chăm sóc che chở và yêu thương ta mà không cần đáp trả.





Chỉ có MẸ mới yêu ta vô điều kiện




2. Bởi vì vòng tay MẸ luôn rộng mở


Khi bạn vấp ngã, khi bạn thất bại, khi bạn “hư hỏng”, khi cả thế giới quay lưng lại với bạn thì ai là người sẽ luôn luôn mở rộng vòng tay đón bạn quay trở về? Đó chính là MẸ. Chỉ có mẹ mới đủ bao dung để tha thứ mọi lỗi lầm và nâng đỡ khi bạn vấp ngã.




3. Bởi vì MẸ đã cho con cuộc sống


MẸ bạn chứ không ai khác, đã trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau để cho bạn cuộc sống; chăm sóc bạn từ bữa ăn giấc ngủ và cho đến khi bạn trưởng thành cũng vẫn dõi theo từng bước chân của bạn. Chính vì thế, nếu may mắn có một cô con gái, bạn hãy yêu con hơn bất cứ ai trên đời, bởi con gái bạn rồi cũng trải qua những đau đớn khôn cùng để trở thành MẸ.




4. Bởi vì MẸ sẽ luôn luôn tha thứ cho con


Tôi nhớ mãi hình ảnh một người mẹ, mặc cho anh con trai lên cơn nghiện đánh đạp bà liên hồi, nhưng bà vẫn ôm cứng lấy chân anh ta để ngăn con trai đi tìm ma túy. Nửa năm sau quay lại, tôi vui mừng nghe bà báo tin anh con trai đã giã từ hẳn với “cái chết trắng”.




Không ai dám khẳng định chưa bao giờ làm cho MẸ đau buồn: một lời nói hỗn, một hành động ngỗ ngược, một sai lầm của bạn sẽ khiến mẹ bạn phải khóc. Nhưng chắc chắn, MẸ là người sẽ luôn tha thứ cho bạn và đón bạn trong vòng tay yêu thương của mình.




5. Bởi vì MẸ đã hy sinh rất NHIỀU cho con


Không chỉ vật chất, tinh thần; kể cả mạng sống, MẸ cũng có thể hi sinh cho bạn. “Người chửa, cửa mả” - bạn đã từng nghe đến câu này chưa? Không ít bà mẹ đã giành mạng sống cho con dù biết chắc rằng với quyết định ấy, bà sẽ đối mặt với tử thần.





Vòng tay mẹ luôn rộng mở




6. Bởi vì MẸ luôn là người giữ lửa


Bằng tất cả yêu thương và sự quan tâm, MẸ luôn luôn là sợi dây bền bỉ dẻo dai kết nối mọi thành viên trong gia đình. Một người bạn của tôi đã mất mẹ khi bà qua đời ở tuổi 50, và với cả gia đình cô ấy tất cả như sụp đổ.




7. Bởi vì MẸ luôn là nơi trú ẩn an toàn của bạn


Rồi bạn sẽ buồn bực, sẽ thất tình, sẽ stress hoặc thất bại trong công việc, sẽ đau khổ, sẽ cô đơn… Tất cả những đau khổ của bạn sẽ được gột sạch và bạn sẽ nhanh chóng lấy lại cân bằng khi ở bên MẸ. Chính vì thế, chúng ta luôn coi gia đình là bến đỗ bình yên, vì nơi đó có MẸ!





Mẹ là bến đỗ bình yên




Bạn chỉ có duy nhất một người MẸ. Mẹ bạn cũng chỉ có duy nhất một cuộc đời và bà đã giành trọn vẹn cuộc đời mình để yêu thương chăm sóc bạn. Chính vì thế, đừng chần chừ bày tỏ tình yêu đối với bà trước khi quá muộn!