Có ba đứa con quả là thật tuyệt, số 3 là một con số vững vàng, chắc chắn, cân đối. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ kỹ về việc có con thứ ba. Bạn có lẽ không nên có con thứ ba, nếu như…
>>> Mời bạn xem thêm:
1. Bạn thiếu ngủ. Bởi vì bằng cách thêm một đứa trẻ nữa vào quân số gia đình, bạn đã giảm cơ hội được ngủ đi 33,3%. Bạn sẽ tiếp tục mất ngủ từ đêm này qua đêm nọ trong khoảng thời gian tối thiểu là 3 năm nữa.
2. Bạn chưa có một máy giặt công suất lớn. Bởi vì có thêm con, bạn cũng cần phải giặt giũ thêm 33,3%. Đó không chỉ là quần áo của con mà còn chăn, ga, gối, khăn khố các loại…
4. Bạn không thích tiếng ồn. Rất nhiều tiếng ồn xung quanh bạn: những đứa trẻ nói nhảm (nhất là những cậu bé 3-4 tuổi), những câu hỏi, những tiếng la hét, những tiếng khóc, và sẽ là những tiếng cãi cọ khi bọn trẻ dần lớn lên. Bạn có chịu đựng nổi không?
.
8. Bạn hướng ngoại. Nếu thích giao tiếp, du ngoạn, hay không thể chịu nổi cảnh ở nhà suốt ngày xoay quanh con cái, nội trợ… thì bạn không nên sinh thêm con. Bởi vì nếu sinh thêm em bé, có thể bạn sẽ vắng mặt trong hầu hết các cuộc gặp gỡ và bạn có nguy cơ bị “loại ra khỏi cuộc chơi” từ rất sớm.
9. Bạn cần thời gian cho chính mình. Thì có thêm con nghĩa là bạn bớt thêm 33,3% thời gian riêng tư còn lại cho em bé. Bạn đang ở mức thâm hụt nặng nề về thời gian dành cho riêng mình.

