Trước và sau khi có con, tư tưởng của tôi có rất nhiều thay đổi mà chính tôi cũng không ngờ được. Đúng là thực tế luôn cách xa tưởng tượng hàng thế kỷ!




1. Nghỉ thai sản sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Nghĩa là tôi sẽ không phải đến các cuộc hội nghị, họp hành hoặc phải làm việc hàng ngày. Nghĩa là tôi “đoạn tuyệt” tạm thời với công việc. Thế nhưng không hẳn vậy, kỳ nghỉ thai sản không hẳn là kỳ nghỉ tôi tưởng tượng. Bởi vì bây giờ tôi vẫn làm việc 20 giờ một ngày, không lương, trong khi bị phủ khắp người bởi cháo, sữa, và nước đái em bé.



2. Tôi sẽ không cần nhiều sự giúp đỡ. Tôi nghĩ là mình với một đứa trẻ bé xíu như búp bê chỉ biết ăn và ngủ thì cũng không có vấn đề gì kinh khủng lắm. Nhưng không, em bé lấy đi toàn bộ thời gian trong ngày của tôi. Tôi muốn được giúp đỡ 24 giờ mỗi ngày. Tôi muốn hỗ trợ liên tục, trong tất cả mọi vấn đề liên quan đến bé.



3. Tôi sẽ yêu em bé ngay lập tức. Thú thật là có, tôi yêu con mình với một tình yêu không thể giải thích, và một cảm giác đầy cảm hứng, nhưng tình yêu đấy không đến ngay lập tức như tiếng sét ái tình, mà nó lớn dần, tăng trưởng từng giờ. Chỉ trong vòng một ngày sau sinh, tình yêu đó đã lớn đến nỗi tôi có thể làm mọi thứ vì con, mọi giác quan, mọi suy nghĩ, mọi hành động của tôi đều hướng về con.



4. Sau khi sinh, chứng trầm cảm và thăng trầm cảm xúc sẽ không phải là một vấn đề lớn. Thật ra là nó vô cùng có vấn đề. Tôi nhạy cảm hơn, hay buồn vui bất chợt và có thể mắc chứng trầm cảm bất cứ lúc nào nếu không được chia sẻ. Trầm cảm là một căn bệnh trầm kha và nguy hiểm, chắc chắn là như vậy!



5. Sự mệt mỏi khi làm mẹ không đến nỗi tệ như mọi người nói. Không, thật tình thì nó tồi tệ hơn người ta nói rất nhiều. Tôi nghĩ mình bị tra tấn tinh thần và sức khỏe, dù tôi tự nguyện với điều đó vì tôi yêu con mình. Nhưng đôi khi tôi như người mất trí, chỉ vì quá mệt mỏi.





6. Tôi sẽ sẵn sàng trở lại làm việc. Tôi cứ tưởng quay trở lại với công việc là đơn giản. Thật ra tôi đã sẵn sàng quay trở lại công việc từ khi bé được 3 tháng tuổi. Tôi đã khỏe, tôi đã hứng khởi với công việc, tôi muốn được đi làm để được thoải mái hơn. Nhưng sự thật là em bé của tôi chưa sẵn sàng đi nhà trẻ, bé cần tôi và tôi không thể nào bỏ bé mà đi được!



7. Tôi có thể dễ dàng lấy lại vóc dáng sau sinh. Sau khi sinh tôi đã quay trở về với số ký ban đầu, nhưng tệ thật, tôi lại tăng ký ngay sau đó 1 tháng bởi hệ quả của các món lợi sữa. Tôi tập thể dục, vận động, ăn nhiều rau xanh và hoa quả, và đặc biệt là tôi rất vất vả vì chăm con nhưng cân nặng của tôi vẫn ở tình trạng báo động.



8. Tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những điều tôi đọc trên mạng. Điều này có thể xảy ra nếu như chiếc điện thoại/ iPad không phải là thứ duy nhất giúp tôi tiếp xúc với thế giới đang vận động không ngừng nghỉ ngoài kia. Mặc dù không tin những thông tin trên mạng, nhưng tôi vẫn gõ Google điên cuồng mỗi khi gặp vấn đề.



9. Tôi sẽ là một người mẹ tốt một cách tự nhiên như nó phải thế. Tôi có một đứa con khỏe mạnh, xinh xắn, sạch trẻ, trắng trẻo, thơm tho và rất đáng yêu, lẽ ra tôi phải thấy mình tuyệt vời chứ? Không, tôi thường xuyên cảm thấy mình vẫn chưa đủ để trở thành một người mẹ tốt. Có rất nhiều bà mẹ ngoài kia chăm con giỏi hơn tôi rất nhiều.



10. Tôi sẽ không nhờ tư vấn bởi vì tôi có cách của riêng tôi. Tôi đã nghĩ như thế vì cái tính bướng bỉnh và hiếu thắng của mình. Nhưng mọi chuyện đã khác, bởi vì tôi rất may mắn khi có một mạng lưới khổng lồ các bà mẹ và ông bố hữu ích xung quanh mình, những người sẵn sàng chỉ giúp tôi cách chăm sóc con và chăm sóc bản thân. Thế nên, tôi rất vui khi được mọi người tư vấn, hướng dẫn trong chặng đường mới làm mẹ.