Thật sự đây là một mùa hè tuyệt với nhất trong cuộc đời của mình bởi đây lần đi về quê mà mình cảm thấy nó thú vị nhất bởi vì sau những ngày ngồi dí đầ vô cái máy tính thì lần về quê này đã khiến cho mình được “giải ngố”. Về quê yên bình thật chứ, mình thích cái mùi của những dài ruộng đất lúa, được thích nhìn những người nông dân, họ cùng nhau gặt lúa, cho trâu ăn, bầu trời lúc đó lại xanh mát.

Thật sự nếu có thể thì mình muốn công ty của mình chuyển xuống đây ghê, làm việc áp lực mà được hít thở bầu không khí này thì còn điều gì tuyệt bằng nữa. Chưa kể người dân nơi đây ai cũng thực thà chất phác, có đồ ngon là cùng chia sẻ cho nhau ăn chung, họ không tính toán hay ích kỉ nhỏ nhọn. Cứ thấy khách đến nhà là lòng lại rất vui, rất hiếu khách, rót chén trà xuống cùng nhau nói những câu chuyện ăn trầu. Ở thành phố ta cứ mải chạy theo cơm áo gạo tiền, chạy theo những phù hoa, danh vọng, ta sẽ luôn cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

hình ảnh

Nhưng khi về lại quê thì thật sự nó khiến cho mình cảm thấy thật nhẹ nhàng vào dễ chịu cục kì. Nghe đến đâu sao mình cảm giác sao lại giống với bài Nhàn lớp 10 của Nguyễn Bỉnh Khiêm đến vậy. Mình khuyên bạn đấy hãy thử một ngày cho bản thân một cảm giác nhẹ nhàng và bình yên bằng cách về lại quê hương của các bạn đó, hãy tin mình đi nó sẽ khiến các bạn giảm stress cực kì đấy. Hy vọng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bạn.