Con người ta khi mất đi một thứ gì đó rồi thì mới cảm thấy hối hận và luôn mong ước để quay lại khoảng thời gian đó và giá như là mình giữ nó lại. Người ta hay cứ nghĩ rằng cho đến lúc mình mất đi thì mình mới biết được bản thân mình đã từng có cái gì. Nhưng trên thực tế thì rõ ràng bạn biết rõ mình có được cái gì, chỉ là chúng ta luôn cho rằng chúng ta vĩnh viễn sẽ không đánh mất những thứ đó. Chính vì suy nghĩ như thế mà chúng ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ, bỏ lỡ những người mà ta yêu thương.

Hãy trân trọng những gì đang có, trước khi thời gian dạy cho bạn biết trân  trọng những gì 'đã từng có' - ngayday.com


Nên nhớ rằng bỏ lỡ đi những thứ như vậy thì chưa chắc trong những tích tắc tiếp theo của cuộc đời bạn sẽ gặp được những điều tốt đẹp hơn. Chúng ta là con người, chúng ta không biết trước được tương lai của mình sẽ như thế nào, sẽ có được những gì, sẽ đi đâu về đâu. Vậy thì tại sao không trân trọng những khoảnh khắc ở hiện tại, trân trọng từng giây từng phút, trân trọng những con người luôn ở bên ta và đồng hành cùng ta ngay lúc này.


Có ai đã từng bỏ lỡ đi những thứ quan trọng của cuộc đời mình hay chưa, đã bỏ lỡ đi những điều tốt đẹp và để nó vuột qua trong tầm tay như thế.