Bạn có bao giờ cảm thấy mình phải nuối tiếc điều gì đó trong quá khứ chưa? Đôi khi ở quá khứ có những kĩ niệm đẹp mà khiến chúng ta phải nhớ mãi. Ai mà không có những hồi ức đẹp, những điều mà chúng ta nuối tiếc vì đã cũ, nhưng dù sao đi nữa thì cũng là chuyện đã từng làm sao có thể quay ngược lại thời gian đâu chứ. Những khoảng khắc mà bạn cho là đẹp nhất ai ngờ bây giờ đây nó được gọi là những hoài niệm cũ. Chúng ta phải trải qua rất nhiều giai đoạn và cảm xúc trong quá khứ, từ non dại đến trưởng thành, từ những cảm xúc yêu, ghét, giận, hờn, vui buồn các kiểu, nó đều là những cung bậc cảm xúc của tuổi trẻ.

Tuy rằng những điều đó đã cũ nhưng nó khắc cốt ghi tâm vào sâu bên trong chúng ta để lại cho chúng ta một dấu ấn mạnh mẽ mang theo đến cuối đời, có những khoảng khắc đẹp và có những điều khiến chúng ta không muốn nhớ lại và muốn lãng quên nó đi một cách vô thức đó chính là những nỗi đau, những tổn thương từ thể xác tâm hồn. Chúng ta có được những hạnh phúc thì chúng ta cũng phải có những tổn thương, những điều khiến bản thân phải đau lòng, một quá khứ đau buồn cứ mãi đeo bám ta và không cách nào thoát ra được, nó chỉ muốn rằng mình phải nhớ đến khoảng khắc đó mãi mãi, ghi mãi sâu tận đáy lòng của ta, ngoài miệng chúng ta bảo đã quên hết tất cả rồi nhưng thật ra từ sâu bên trong vẫn luôn giữ hoài những kí ức đó dù có trải qua rất nhiều thời gian thì cũng không tài nào quên được những khoảng khắc đáng có.