Bạn có cảm thấy bản thân của mình là một người mạnh dạn, một người quyết đoán trong mọi tình huống hay chưa. Và bạn đã bao giờ mạnh dạn nói ra cái ý kiến của mình trong một cái cuộc thảo luận, hay trong một cái cuộc họp nào đó quan trọng nhất cuộc đời của bạn. Nhất là những bạn sinh viên, học sinh hay những người đang đi làm thì chắc chắn không thể nào bỏ qua cái sự mạnh dạn này. Bởi vì khi mà chúng ta nói lên được cái ý kiến của mình, và để cho mọi người tiếp nhận các ý kiến đó thì chúng ta mới thật sự là có tiếng nói ở trong cái xã hội này. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình quá là nhút nhát đến nỗi là không thể nào mà nêu lên được ý kiến của bản thân, mặc dù là mình biết mình có một cái sáng kiến rất là hay, nhưng do vì rụt rè và sợ rằng nhiều người khác không chịu tiếp thu ý kiến của mình, và phớt lờ mình đi cho nên là chúng ta đã cảm thấy là mất tự tin khi mà đưa ra cái sáng kiến của mình. Hãy dừng lại cái suy nghĩ tiêu cực nữa đi bạn ơi, bởi vì khi mà chúng ta có được những cái sáng kiến nào hay thì chúng ta hãy cứ nói ra và đó mới chính là cái tư duy của chúng ta.

Hãy cứ động não suy nghĩ và phát triển tư duy của mình nhiều hơn, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình để cho người khác tiếp thu và đôi khi đó sẽ là một ý kiến hay nhất trong một cái cuộc tranh luận, hãy thảo luận nào đó chăng. Chúng ta đừng có ngại gì hết, bởi vì cùng là đồng nghiệp, cùng là bạn bè trang lửa có nhau nhưng người khác lại đưa ra nhiều sáng kiến, vậy tại sao bạn không tự bứt phá bản thân của mình hãy mạnh dạn nêu ra những ý kiến những cái gì mình suy nghĩ. Đừng có ngại hay sợ vì ai hết, bởi vì hãy cứ sống là chính mình mình suy nghĩ cái gì thì mình nói cái đó nhưng hãy nhớ lưu ý lời ăn tiếng nói một chút là chắc chắn bạn sẽ không còn mất tự tin nữa. Sống trên đời là vậy đó, cho nên chúng ta hãy hết sức tự tin lên để nói ra những gì mà mình suy nghĩ ở trong đầu nhé.