Có người đã chạm nắm bàn tay của bạn, có người gặp gỡ thời gian tuy ngắn nhưng ấn tượng mà họ để lại thì vô cùng sâu sắc. Có người tuy nhìn họ quá đỗi bình thường nhưng từng câu từng chữ từng cử chỉ hành động và lời nói của họ thì lại có thể chạm đến sâu tận tâm hồn của bạn. Có thể đôi khi bạn không thể hiểu được rằng, lại có những người, rõ ràng đối với bạn họ đều không tỏ ra rằng họ có ý gì hay là khát khao cháy bỏng nồng nàn, nhưng lại gặp đúng lúc người con trai vừa đủ trưởng thành, người con gái vừa đủ dịu dàng và hiểu chuyện, cảm thông và học được cách bao dung thế là mọi thứ hóa đỗi bình thường - cuối cùng vẫn ở với nhau bình an một đời. Cuộc sống là như thế người yêu bạn sẽ đến đúng lúc đúng thời điểm còn người phải đi thì dù có làm cách gì dù là yêu đến đâu đi chăn nữa thì đến cuối cùng họ cũng sẽ phải đi thôi, dù còn yêu thì cũng không thể bên cạnh. Quả thực ra thì thời gian trôi qua, bạn mới thấy được những lúc mình hờn dỗi, sai lầm, kể cả những lời hứa với người khác mà không thành, dường như tất cả những điều này nó không còn quan trọng như vậy nữa. Điều quan trọng chính là chúng ta đã từng gặp, từng yêu, từng cười, từng khóc, và biết được: à, hóa ra, cuộc sống phải là như vậy sao. Có phải đã dành nhiều thời gian cho những người không nên phí thời gian cho họ không.