Có lẽ đối với mỗi người thì sẽ luôn có những nguồn động lực to lớn riêng để giúp chúng ta có thể trưởng thành hơn, giúp chúng ta có thể đương đầu với những thử thách, khó khăn và những chông gai trong cuộc sống này. Đối với bản thân mình mà nói thì bố mẹ chính là nguồn động lực lớn nhất. Chẳng hiểu sao khi càng lớn lên rồi thì mình lại càng thấy quý những khoảnh khắc được ở gần bên bố mẹ. Bố mẹ suốt cả một đời sống hi sinh vì con vì cái, luôn suy nghĩ cho con cái và còn đặt trên cả suy nghĩ cho chính mình. Người ta hay nói chưa trải qua được cảm giác làm bố làm mẹ thì không thể hiểu được những nỗi vất vả mà bố mẹ đã phải gánh chịu.
Gia đình vốn là nơi mà yêu thương và dành trọn tất cả những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta.Nhiều lúc gặp khó khăn cũng khóc lóc, chán nản và muốn bỏ cuộc lắm nhưng mỗi lần nghe mẹ gọi đến hay bố gọi đến thì dường như tất cả đều tan biến mà trở thành động lực để mình phấn đếu được tốt hơn. Mình luôn tự nhủ bản thân rằng ngày mai chắc chắn phải tốt hơn ngày hôm nay, mình phải thật thành công và sống thật vui vẻ, hạnh phúc thì có như vậy bố mẹ cũng mới vui vẻ được.

