Ở nơi đất chật người đông nơi thành phố này người ta sống bon chen thật sự rất ngột ngạt. Nhiều khi muốn bỏ đi nơi chật chội đông đúc này mà tìm về chốn bình yên nơi thôn quê, nơi cho ta cảm giác thanh thản, bình yên. Cuộc sống ở quê nó giản dị là thế đấy. Không gian thì rộng rãi, không khí thì trong lành, không bị ô nhiễm, không có ùn tắc giao thông. Thường thì sau này khi về già ai cũng mong muốn được sống ở vùng thôn quê. Với lại con người ở đây cũng thật thà và chất phác, chân chất. Quanh năm chỉ làm ruộng nương rồi thỉnh thoảng ngồi ấm nước chè tán gẫu với nhau chứ chẳng đấu đá với nhau, rồi ghen ăn tức ở như ở thành phố.

hình ảnh

Những người ở quê thì muốn lên thành phố còn những người lên phố rồi thì lại muốn về quê, con người là như thế. Nhưng chẳng qua cũng vì mưu sinh đồng tiền để trang trải cuộc sống hằng ngày mà con người ta thường đánh đổi đi nhiều thứ và cũng có người họ sẵn sàng rời xa quê hương của mình và dường như chẳng bao giờ có một chút ấn tượng gì về nó nữa. Nếu như được lựa chọn thì bản thân mình vẫn thích cuộc sống ở quê hơn, tự do tự tại. Thích làm gì thì làm, có thể dư đất mà trồng rau, trồng hoa, rồi tự tay mình có thể nuôi gà, nuôi vịt rồi bắt cá….