Truyền thuyết về nguồn gốc của bánh Trung Thu, chị Hằng và thỏ ngọc
Hóa ra có những câu chuyện thú vị thế này về Tết Trung Thu mà giờ mới biết luôn đó các mẹ!
Sau Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu chính là dịp lễ lớn thứ 2 trong năm ở TQ, nhằm vào ngày 15/8 âm lịch, tức ngày rằm tháng 8. Ngày lễ này cũng được ăn mừng ở Việt Nam, là dịp để quây quần bên gia đình. Với lịch sử từ ngàn năm xưa, ngày Tết Trung Thu cũng có khá nhiều truyền thuyết thú vị xoay quanh nó.
Truyền thuyết về bánh Trung Thu:
3 ngàn năm trước, món bánh này xuất hiện trong triều nhà Thương và được gọi là Taishi. Đến cuối triều Nguyên - triều đại của người Mông Cổ thành lập năm 1271 - 1368 - sự cai trị hà khắc của triều đình đã khiến cho người dân thống khổ. Chu Nguyên Chương là người đã hợp nhất các lực lượng với mục đích trỗi dậy chống lại triều đình.
Vấn đề ở chỗ Chu Nguyên Chương mày mò mãi vẫn không tìm ra cách nào để gửi những lá thư mật phục vụ việc kháng chiến. Lưu Bá Ôn, người cố vấn của ông, khi đó mới bày ra việc đặt thư mật vào giữa những chiếc bánh hình tròn, làm quà tặng cho lực lượng binh mã. Trong đó, họ dùng giấy viết nội dung hẹn ngày khởi nghĩa vào đêm trăng rằm 15/8 âm lịch.
(Ảnh: ABC)
Sau khi kháng chiến thành công, Chu Nguyên Chương lập nên triều đại nhà Minh. Ngày lễ Trung Thu từ đó xuất hiện phong tục ăn “nguyệt bánh” vào ngày trăng rằm. Loại bánh này được các gia đình cùng nhau thưởng thức trong bữa tối, hoặc tặng cho nhau để chúc sức khỏe.
Truyền thuyết về chị Hằng:
Có không ít dị bản khác nhau về truyền thuyết Hằng Nga và Hậu Nghệ. Một phiên bản phổ biến được nhiều người truyền tai nhau thì có nội dung: Ngày xưa, có tới 10 mặt trời tồn tại cùng lúc trên bầu trời. Chúng tỏa hơi nóng thiêu đốt cây cỏ, khiến cho cuộc sống của dân chúng lầm than. Một cung thủ có tên Hậu Nghệ đã xuất hiện cứu nguy bằng cách bắn rụng 9 mặt trời. Hậu Nghệ chừa lại 1 mặt trời để soi sáng cho mặt đất, đem lại sự sống cho muôn loài.
Sau khi ra tay cứu giúp dân chúng, Hậu Nghệ đã gặp gỡ một người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng tên Hằng Nga rồi cưới cô về làm vợ. Hậu Nghệ còn được Tây Vương Mẫu ban cho một viên thuốc trường sinh bất tử có thể giúp anh trở thành một vị thần, để trả ơn Hậu Nghệ cứu giúp dân chúng. Song, Hậu Nghệ đã không sử dụng viên thuốc vì muốn chung sống với vợ mình, anh cất nó vào một chiếc hòm.
Bàng Mông là một học trò của Hậu Nghệ. Hắn ta nảy sinh ý định đánh cắp viên thuốc thần, nên khi Hậu Nghệ đi săn, Bàng Mông đã ép Hằng Nga phải giao lại viên thuốc. Hằng Nga không biết làm gì, bèn nuốt luôn viên thuốc và hóa thần bay lên trời. Nàng ta ở lại trên cung trăng, luôn trông ngóng về chồng.
(Ảnh: Etsy)
Hậu Nghệ quá thương nhớ vợ, nên cứ đến dịp trăng rằm, anh lại bày mâm cỗ với những món Hằng Nga thích với hy vọng vợ nhìn thấy được từ trên cung trăng. Hằng năm, cứ tới dịp lễ Trung Thu, người ta cũng làm theo hành động này với ý nghĩa mong ước sum vầy với người thân, đồng thời cầu mong sự may mắn từ Hằng Nga.
Truyền thuyết về thỏ ngọc:
Truyền thuyết này cho rằng ngày xưa, có 3 vị thần cải trang thành những ông lão nghèo khó với mục đích thử lòng lương thiện của cáo, khỉ và thỏ. Khỉ và cáo đưa thức ăn cho những ông lão này, nhưng thỏ thì không có gì. Muốn giúp đỡ nhưng lại không thể, thỏ bèn nói các ông lão hãy ăn thịt thỏ rồi nhảy vào lửa. Ba vị thần vô cùng cảm động trước lòng tốt của thỏ, nên đã đưa thỏ lên cung trăng. Thỏ ở lại đây cùng Hằng Nga, ngày ngày lại làm công việc giã thuốc trường sinh cho các vị thần.