Sự thật "thâm cung bí sử" mà bạn chưa biết về những bộ truyện tranh nằm lòng cả tuổi thơ
Mặc dù yêu mến và mê mệt những bộ truyện tranh nhưng có những câu chuyện đằng sau mà hiếm khi fans được biết.
Có lẽ tuổi thơ của bất kì ai lớn lên mà không thể thiếu những cuốn truyện tranh vô cùng hấp dẫn. Ngoài những nội dung hài hước, đáng yêu, cuốn hút thì hình vẽ đẹp, đặc sắc chính là chìa khoá để níu kéo những bạn trẻ theo dõi từ tập này qua tập khác mà không biết chán.
Thế nhưng dù có mê đến đâu, đọc không bỏ sót một tập nào, rất nhiều bạn đọc mê truyện tranh vẫn chẳng thể biết nổi những sự thật được nằm đằng sau những bộ truyện đầy sức cuốn hút ấy.
Có lẽ nhà xuất bản đã cố tình giấu nhẹm đi chuyện ấy để níu giữ lòng fans. Bởi đôi lúc sự thật ấy được phơi bày thì có thể bộ truyện đó sẽ mất luôn nguồn độc giả trung thành bấy lâu nay.
Vụ kiện 12 năm của tác giả bộ truyện đình đám Thần đồng Đất Việt
Có lẽ đây là một trong những bộ truyện hiếm hoi của tác giả Việt được cộng đồng mạng yêu mến và theo dõi qua rất nhiều năm. Nó từng là cơn sốt và cho đến thời điểm hiện tại rất nhiều độc giả trẻ tuổi vẫn còn mê mẩn từng câu chữ, nét vẽ của Thần đồng Đất Việt.
Cha đẻ của bộ truyện tranh Thần đồng Đất Việt Lê Linh. Ảnh: FBNV
Thế nhưng, ít ai biết được rằng, chủ nhân thật sự của nó là hoạ sĩ Phong Linh, bút danh Lê Linh. Mặc dù truyện vẫn được xuất bản đều đều nhưng thực chất tác giả chỉ hợp tác với công ty Phan Thị trong vòng 5 năm (khoảng hơn 70 tập). Do bất đồng xảy ra nên Lê Linh đã dừng việc vẽ bộ truyện này. Những tập truyện sau đó đều do công ty Phan Thị vẽ lẫn sáng tạo phần nội dung.
So sánh nét vẽ ngẫu nhiên từ tập truyện số 190 (trang bên trái, Phan Thị vẽ) và số 69 (bên phải, Lê Linh vẽ) có thể thấy đội ngũ của Phan Thị vẽ sơ sài hơn họa sĩ Lê Linh với một số khác biệt như sau: nếp nhăn nơi ấn đường (giữa hai chân mày) khác hoặc không có, đuôi mắt không có nếp nhăn, mí mắt dưới không có nếp nhăn để thể hiện biểu cảm qua cơ mặt. Không diễn tả được tốt cảm xúc khi vui, giận, ngạc nhiên của nhân vật.. (Ảnh: vuilen.com và tuthienbao.com)
Vụ kiện kéo dài tận 12 năm tới nay vẫn đang khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Thậm chí hoạ sĩ Lê Linh đã bật khóc trước phiên toà ngày 25/1 vừa qua vì quá mệt mỏi.
Doraemon - Tác giả đã mất nhưng truyện thì chưa có cái kết
Có thể nói Đô rê mon chính là món quà quý giá của tuổi thơ mà hầu như bạn trẻ nào cũng từng biết và đọc nó. Điều người ta mê mệt bộ truyện này là nội dung gần gũi, cốt truyện nhẹ nhàng xoay quanh những nhân vật chính như chú mèo máy Đô rê mon, Nobita, Xuka, Chaien,... Và những hình vẽ rất tỉ mỉ và cẩn thận.
Tuy nhiên có một sự thật rằng, cha đẻ thật sự của bộ truyện này là 2 tác giảFujimoto Hiroshi và Abiko Moto (tên chung trên bìa làFujiko Fujio). Và độc giả hết sức phân vân rằng, tại sao câu chuyện mãi chưa có hồi kết.
Sau khi tác giả Fujiko mất, những câu chuyện sau đó chỉ là do fans tự sáng tạo nên.
Bởi lẽ khi bộ đôi tác giả tan rã năm 1987, ý tưởng nghiêm túc về một cái kết chính thức cho bộ truyện vẫn chưa bao giờ được hai người thảo luận. Fujiko đã mất vào năm 1996 ngay khi trên bàn làm việc. Trước khi qua đời, tác giả Fujiko đã để lại di chúc rằng ông không muốn đứa con tinh thần quý báu nhất của mình chết, thế nên ông đã không viết phần cuối về Doraemon.
Hiện có những cái kết được viết nên nhưng đó chỉ là do fans viết nên. Về phía nhà xuất bản, họ vẫn chưa hề lên tiếng về cái kết của bộ truyện này.
Conan - chờ mỏi cổ cũng chưa thấy cái kết
Có lẽ chẳng cần phải nói nhiều về bộ truyện tranh đình đám này, bởi lẽ Thám tử lừng danh Conan là bộ truyện luôn nằm trong top bán chạy nhất tại Việt Nam qua các năm. Theo tiết lộ từ NXB Kim Đồng, hiện Conan đã trở thành bộ truyện có doanh số bán khủng nhất nước (vượt qua cả Doraemon trước kia) với lượng bản in lần đầu cho mỗi tập là 150.000 bản và lượng tái bản mỗi năm xấp xỉ 15.000.
Tuy nhiên qua 24 năm mòn mỏi chờ đợi cái kết xem Conan có tìm ra được băng nhóm Mafia hay không, rồi Shinichi có kết hôn với Ran không,... là điều mà độc giả đã già rồi cũng chẳng nào biết nổi. Bởi tác giả có chịu viết cái kết đâu!?
Tác giả Aoyama Gosho, người khiến bao bạn trẻ phải chờ đợi "héo úa" với cái kết của Conan.
Tuy nhiên mới đây tác giả bộ truyện lừng danh nàyAoyama Goshođã lên tiếng trước những thắc mắc, hoài nghi của độc giả về cái kết của bộ truyện: "Từ lúcShinichibị teo nhỏ cho đến thời điểm hiện tại mới chỉ 6 tháng". Câu trả lời 6 tháng của tác giả đã khiến cho nhiều fans ngẩn ngơ và sửng sốt "Nghe câu trả lời muốn khóc luôn. Tôi theo bộ truyện từ hồi học cấp 1. Giờ đã 29 cái xuân xanh rồi mà tác giả phán câu mới 6 tháng thôi thì tôi biết làm sao?", một độc giả bình luận.
Nữ hoàng Ai Cập (Ouke no Monsho)
Nhắc đến Conan thì ắt hẳn phải nói đến Nữ hoàng Ai Cập.Có thể nhiều người giờ đã quên hoặc tưởng bộ truyện này đã kết thúc từ lâu nhưng thật ra nó vẫn chưa kết thúc. Hiện tại, Nữ hoàng Ai Cập đã ra đến tập 62 bên Nhật với tốc độ không thường xuyên.
Nếu tính thời gian lần đầu đăng tải trên tạp chí Princess của NXB Akita Shoten đến nay thì đã 41 năm (1976 - 2017), bộ đôi tác giả Chieko Hoshokawa (sinh năm 1935) và con gái Fumin thật sự vẫn rất yêu nghề và kiên trì trong công cuộc đưa Carol đi khắp nơi trên thế giới thời Cổ đại.
Lý do việc chưa có hồi kết và xuất bản không ổn định của bộ truyện tranh này là do tác giả đã lớn tuổi (82 tuổi) nên sức khoẻ và sức sáng tạo của hai tác giả đã giảm bớt.
Rất nhiều độc giả mong chờ hai tác giả cho Carol một điểm dừng chân, ở bên Memphis cũng được, trở về hiện tại với Ryan cũng được, nhưng miễn là Carol đừng đi lung tung nữa thì truyện mới hết được.
Kết: Nhiều ý kiến cho rằng, những sự thật ấy được giấu nhẹm bởi nhà xuất bản là do những bộ truyện tranh này mỗi năm đem về khoản thu khổng lồ. Hơn nữa, từ những bộ manga này, họ có thể sản xuất thành phim, sản xuất các món đồ chơi,... đều có thể hái ra bạc tỉ. Thế nên một vài bộ truyện chưa thể kết cũng là vì lí do đó.