Từng được mệnh danh với tên gọi "Ký túc xá siêu sang", "Ký túc xá hiện đại nhất Đông Nam Á" của trường ĐH Quốc Gia TP.HCM, nhưng chỉ sau 3 năm đi vào hoạt động, mọi thứ bỗng trở nên... thật khác.


Từng được mệnh danh với những tên gọi mỹ miều như "kí túc xá siêu sang"; "hiện đại nhất Đông Nam Á"...


Kí túc xá ĐHQG TP.HCM hiện nay gồm 2 khu lớn là A (hoàn thành năm 2000) và khu B (đưa vào hoạt động năm 2015) nằm cách xa nhau 2km, chỉ tính riêng khu B với mức đầu tư hơn 3.500 tỉ đồng. Được xây dựng với mục đích hỗ trợ sinh viên nên giá cả ở đây cũng không cao, nếu không muốn nói là "rất sinh viên" khi dao động từ:


- Phòng 8 sinh viên: 140.000 đồng/tháng/SV


- Phòng 6 sinh viên: 190.000 đồng/tháng/SV


- Phòng 4 sinh viên: 350.000 đồng/tháng/SV


- Phòng 4 sinh viên có máy lạnh: 580.000 đồng/tháng/SV


- Phòng 2 sinh viên: 600.000 đồng/tháng/SV



Kí túc xá khu B Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Lê Oanh.



Rất nhiều sinh viên trường khác rất ganh tỵ với ký túc xá ĐH Quốc Gia TP.HCM vì nhìn chẳng khác gì khu dân cư cao cấp.Ảnh: Page Quản lý KTX ĐH QGTP.HCM



Ảnh: Page Quản lý KTX ĐH QGTP.HCM



Bên trong một phòng ký túc xá với giường và bàn ghế được kê sẵn.Ảnh: Page Quản lý KTX ĐH QGTP.HCM



Toàn cảnh nhìn từ trên cao tổ hợp khu ký túc xá của trường vô cùng quy mô, thật sự không hổ danh với những tên gọi "ký túc xá sang chảnh".Ảnh: Page Quản lý KTX ĐH QGTP.HCM



Ảnh: Page Quản lý KTX ĐH QGTP.HCM



Ảnh: Page Quản lý KTX ĐH QGTP.HCM



Về đêm, nhìn các khu ký túc xá sáng đèn như một khu đô thị sang chảnh. Ảnh: Page Quản lý KTX ĐH QGTP.HCM


Thế nhưng gần đây, một nam sinh viên đang sinh sống tại kí túc xá (KTX) khu B (vừa hoàn tất năm 2015) tại Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh phải kêu cứu cư dân mạng vì... sàn nhà đã "nát như tương". Khiến cậu bị thương tích ở chân dẫn đến chảy máu.



Nam sinh này đã "cầu cứu" mọi người trong hội nhóm KTX ĐHQG TP.HCM về căn phòng có sàn nhà "nát be bét" như vậy.


Theo như lời chia sẻ của nam sinh này thì gạch sàn nhà đã bị vỡ từ lâu và đã báo với ban quản lý ký túc nhưng họ hẹn cả tuần rồi mà không sửa chữa. Dẫn đến tình trạng bị vết cắt gây chảy máu.


Điều này không chỉ cậu, mà cả đứa bạn cùng phòng cũng bị nốt. Nhiều bạn sinh viên khuyên, nên mua đôi dép đi vào. Thế nhưng sinh viên Nguyen Nhu chia sẻ đầy bức xúc: "Phải xuống văn phòng báo ngay, ở cũng đóng tiền chứ đâu ở chùa mà làm ăn kì cục vậy".



Sàn nhà đã bị hư hỏng trầm trọng và những mảnh gạch rất sắc nhọn vẫn còn "lăm le" ở đó.



Chỉ cần vô ý một chút là xảy ra "tai nạn" ngay...



Bức hình với sàn nhà và những vết máu mà sinh viên này chụp lại khiến ai cũng xót xa. Minh Tuyen chia sẻ: "Tận tình phản ánh nhiều vô là được chuyển phòng đó. Năm kia phòng mình cũng vậy đó".



Vết cắt nhỏ nhưng nếu không cẩn thận có thể dẫn đến nhiễm trùng, sẽ rất nguy hiểm.



Nam sinh này còn chia sẻ thêm: "Gạch nó tự độn lên rồi đi qua đi lại dẫm phải nên nó vỡ. Kiểu như nó phồng lên chứ ở giữa bị rỗng".



"ở dưới toàn cát thôi..." - cậu chia sẻ thêm.



Bức hình này được Tran Thanh Huy chụp lại vào năm trước. Một thảm cảnh khác xa với vẻ bên ngoài lộng lẫy của toà nhà.



Còn cậu bạn này vẫn đang tranh thủ "khoe" bàn chân còn lành lặn và phía trước và sàn nhà đã có nhiều vết nứt với dòng chữ: "Hên quá!"



Ngoài biện pháp đi dép thì đây là cách bạn Mai Qui đề phòng "tai nạn" xảy ra bằng cách dán giấy lên. Nhưng xem ra cách làm này không mấy hiệu quả vì giấy rất mỏng, đi qua đi lại vài lần là hỏng ngay. Biện pháp này chỉ "chống chọi" nhất thời thôi.


Đại diện Quản lý KTX nói gì?


Có thể sau khi xem xong nhiều người cho rằng những vết thương như thế kia là không lớn. Tuy nhiên vấn đề ở đây là "ngồi trong nhà, đi trong nhà mà cũng không an tâm, không an toàn. Đi bộ trong nhà mà bị gạch cắt đứt chân? Ở đâu trên đời này lại có chuyện đó, trong khi mình ở phải đóng tiền chứ đâu phải ở chùa mà không được quyền ý kiến hay góp ý?" - bạn G.T cho biết.


Chính vì vậy mà hiện nay có rất nhiều sinh viên sống trong KTX khu B quyết tâm phản ánh mọi việc lên ban quản lý ký túc xá, mong tìm được hướng xử lý. Tuy nhiên các bạn chỉ mới nhận được một bình luận củaanh Nguyễn Văn Vinh, đại diện BQL khu ký túc xá thông qua Facebook với nội dung như sau: "Kí túc xá đã lưu thông tin của bạn và sẽ giải quyết sớm cho bạn... Đề nghị bạn xoá bài đăng vì đây là ngoài ý muốn do bạn bất cẩn nha".




"Một bình luận quá sức thờ ơ nếu chưa nói đến cảm giác giống như đổ tội ngược lại cho mình vậy!? Tại sao phải nói như thế trong khi chỉ cần bảo là đã tiếp nhận thông tin và chờ giải quyết? Không hiểu cách xử lý của trường như thế nào nữa!?" - bạn T.C cho biết.




Sau đó các bạn sinh viên đã tìm đến trực tiếp văn phòng trường để phản ánh. Nhưng các bạn cho biết: "Thật ra đây không phải lần đầu, đã báo rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa được trường xử lý triệt để".


Hiện chúng tôi đang liên hệ trực tiếp với BQL KTX Đại học Quốc Gia để xác nhận vụ việc.


Ảnh: Hỗ trợ KTX DHQG