Để rũ bỏ cuộc sống xa hoa, cơm bưng nước rót và chấp nhận làm công việc chân tay, liệu sinh viên trường Quốc tế có chịu?


Khi nói đến việc sinh viên đi làm thêm, đa phần là sẽ nghĩ đến lý do kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống xa gia đình. Có bạn phải lo tiền nhà, điện nước, mọi thứ chi tiêu cho bản thân, thậm chí còn phải tự trả luôn tiền học phí. Nói chung là khổ và vô cùng chật vật.


Nhưng với sinh viên thuộc các trường Quốc tế thì sao? Khi mà bản thân các bạn đa phần đều thuộc "con nhà có điều kiện", không giàu thì cũng dạng khá. Chí ít không cần phải lo quá nhiều đến chuyện kiếm tiền trang trải đời sống hằng ngày. Vậy thì chuyện đi làm thêm với các bạn ấy liệu có khác gì với bình thường? Và những công việc làm thêm giờ với mức lương 15-20k/giờ như phục vụ bàn, bán hàng cho các shop thời trang, nhân viên chạy việc,... sẽ tồn tại trong ký ức sinh viên trường Quốc tế hay không?



Ảnh minh họa.


Để hiểu rõ một cách thực tế nhất, chúng tôi đã tìm đến trường Đại học Quốc tế R, nơi bị gắn mác là dành cho các bạn học sinh "con nhà có điều kiện" một khảo sát nhỏ, cùng với một mình huống giả định:“Nếu nhà tuyển dụng trả cho bạn 15k-20k/h cho công việc chạy bàn, bạn có chấp nhận không?”


Và thật thú vị khi có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh câu hỏi này:


Đầu tiên chúng tôi gặp được bạn sinh viên tên T cho hay: “Nếu là công việc chạy bàn thì em không bao giờ làm.” Khi hỏi vì sao thì cô bạn trả lời: “Bởi nó không phù hợp với trình độ và năng lực của em. Nếu là một công việc trí óc hơn như gia sư thì em sẽ suy nghĩ.”


Có cùng quan điểm đó, nhưng cô sinh viên P.A khéo léo chia sẻ: “Nếu công việc đó cho mình kinh nghiệm quý giá và những kĩ năng cần thiết thì mình sẽ làm.” Nhưng cô bạn cũng tiết lộ thêm: “Sẽ chỉ làm thử vài tháng, nếu nó ok thì mình làm tiếp. Còn không sẽ nghỉ.”


Cùng câu hỏi đó, một cô bạn tên Tr chia sẻ: “Mình từng đi làm thêm ở cửa hàng đồ uống. Họ trả cho mình 19k/h. Mình hài lòng với điều này nhưng cũng chỉ làm ở đó 3 tháng.” Trả lời câu hỏi “tại sao?”, Tr ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Do việc học của mình bận thôi.”


Từng được nhận nhưng tôi từ chối vì nhà xa. Ảnh: Oxii.


Cũng đi làm thêm nhưng cô gái có cặp kính dày cộm, khoa kĩ sư phần mềm chia sẻ: "Mình chưa từng thử công việc làm chân tay bao giờ. Tuy nhiên hiện tại, mình đang làm việc cho bộ phận "định hướng việc làm" của trường. Nó vừa có thu nhập vừa đúng với khả năng của mình."


Khi bắt gặp và được hỏi về tình huống trên thì bạn nam này không ngại ngần thổ lộ: "Mình từng xin đi làm nhân viên pha chế cà phê không phải vì tiền. Mình đi làm để học cách giao tiếp với khách hàng, phục vụ cho công việc sau này khi tốt nghiệp."


Phải chăng, những công việc sử dụng sức lao động chân tay ít nhiều nặng nhọc, đa phần sinh viên trường Quốc tế sẽ làm lơ?