Sinh viên của 4 ngành mà "Em đã làm gì có người yêu, em đang sợ ế đây này!"
Đi học Đại học không chỉ để học thôi không đâu. Đó cũng là cơ hội để bạn được "nếm mùi" yêu đương. Thế nhưng chọn không đúng ngành thì dễ gia nhập vào nhóm "ế bền vững" lắm nhé!
Ngành Y – trực đêm suốt lấy đâu ra người yêu
Có lẽ đây là một trong những ngành học gian nan và chiếm nhiều thời gian nhất ở Đại học. Có rất nhiều bạn sinh viên ngành Y đều lắc đầu nguầy nguậy về cái nghề mà mình đang theo đuổi này: học sáng, học chiều, đêm đi trực. Bài tập và thi cử thì vô cùng căng thẳng.
Hẳn là bạn từng đọc những vần thơ này:
"Thầm lặng, hai tiếng ngành Y
Từ lúc vào học đến khi ra trường
Sáng bệnh viện, chiều giảng đường
Cùng những đêm trực, coi thường tuổi xuân...".
Thử hỏi, học hành như vậy đến ăn uống còn chả buồn đụng vào huống hồ gì chuyện yêu? Thôi thì ra trường đi làm, gặp anh nào yêu cũng chưa muộn. Và từ sự áp lực của việc học với tâm lý “chưa đến lúc để yêu” ấy, đã khiến không ít sinh viên ngành Y rơi vào cảnh “ế” suốt mấy năm học. Nghe cũng buồn mà thôi biết làm sao được.
Trường công an - kỷ luật thế thì sao mà yêu?
Con gái trường Cảnh sát ai cũng "cool ngầu" như thế này đây.
Bạn muốn vào ngành nghề công an vì trong đó toàn trai xinh gái đẹp? Học phí thì không phải đóng lại còn được trợ cấp tiền? Đúng thì đúng đấy nhưng bạn đang muốn thoát kiếp FA? Vậy thì suy nghĩ lại đi nhé.
Tỉ lệ nam nữ thì chênh lệch vô cùng lớn khiến các anh em thi thoảng phải tìm cách ra ngoài để tiếp cận với thế giới. Thế nhưng nếu bị “tóm cổ” thì xong đời đấy. Còn con gái tại sao lại ế? Vì nhiều anh quá, luẩn quẩn mãi không biết chọn anh nào nên “ế” luôn là vậy đó.
Nhiều bạn nữ sinh vô cùng xinh đẹp, nhưng đôi lúc giỏi võ quá các anh cũng ngại ngần đôi chút.
Nói vậy chứ nữ sinh ở những trường này học hành rất cực vì phải theo khuôn khổ và kỉ luật. Tập võ, bắn súng và rèn luyện thể chất trên thao trường với cường độ cao như vậy con trai có chút ngần ngại là chuyện bình thường.
Sư phạm, ngoại ngữ - con trai đã ít lại quá ngoan hiền
Thực tế thì… ai cũng biết đấy, đối lập hoàn toàn với ngành phía bên trên: ở các trường sư phạm, ngoại ngữ thì: nữ nhan nhản khắp nơi còn nam thì đìu hiu mấy đứa đến phát chán.
Đã thế con trai sư phạm và ngoại ngữ đa phần hiền khô và mọt sách lắm. Con gái lại đâu có lựa họ để yêu đâu. Những anh chàng “bad boys” mới là điểm sáng để chúng tìm kiếm. Bởi vậy, “ế” cũng dễ hiểu thôi.
Còn mấy anh chàng lo học, tiết kiệm tiền mua sách và nhát như cáy thì lấy đâu ra người yêu đây hả?
Thể dục thể thao – nam như gỗ nữ như sắt
Hồi tôi học sát trường Thể chất, mỗi lần ngồi café với nhau là y như rằng: “Chắc tao phải sang trường mày kiếm bồ quá, chứ học ở đây mấy em bắp chân, bắp tay cuồn cuộn. Ai chịu nổi?”
Tôi bật cười và quay qua cô bạn học ngành Bóng ném hỏi: “Thiệt vậy luôn hả?”. Nàng ta cũng ca thán không kém: “Ngày nào cũng bắt đầu buổi học bằng chạy bộ vài vòng quanh sân, hít xà… đủ thứ và chúng liên quan đến thể lực nên tay chân thuộc dạng "khủng" là chuyện bình thường. Đã thế da dẻ như mật mía ấy. Không có kem dưỡng nào chịu nổi.”
Bởi vậy mới thấy nỗi khổ của các bạn nữ sinh trường Thể thao, có khi muốn đẹp cũng không đẹp nổi vì phải "dãi nắng, dầm mưa", bất chấp cả thân hình mảnh mai của mình để đạt đủ thể lực thi đấu.
Trong khi con trai thể thao lại cứ càng khỏe, càng rắn rỏi thì chị em càng thích! Đổi lại lịch trình luyện tập căng thẳng, có khi còn phải đi tập luyện nước ngoài đôi ba năm cũng là trở ngại rất lớn để "kiếp FA ơi, đừng mãi đeo bám nữa!"...