Mình quyết định lên Đà Lạt đón năm mới theo cách thật nhẹ nhàng. Không có bất kỳ lịch trình dày đặc nào, chỉ đơn giản là dành thời gian cho bản thân, để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Sáng sớm, vừa mở cửa sổ, không khí mát mẻ tràn vào, mình thấy sương vẫn đang nhẹ nhàng phủ lên thung lũng như một chiếc mền êm ái. Gió lùa qua hiên, tiếng lá cây xào xạc nghe thật trong trẻo và gần gũi. 

Là nơi mang một sắc thái riêng biệt vào những ngày đầu năm mới, Đà Lạt như mời gọi mình chậm lại, thả mình vào nhịp sống yên bình. Mỗi buổi sáng tinh khôi, các cánh hoa dã quỳ dần khoe sắc, mùa xuân như đang thì thầm chào đón những ngày tươi mới sắp đến. Giữa không gian thanh tĩnh đó, mình cảm thấy mọi lo toan của cuộc sống tan biến theo làn khói sương mỏng manh.

Mình chọn cho mình một góc nhỏ ở The LOOP Boutique Hotel & Cafe – nơi mà ánh sáng tự nhiên tràn ngập từng ngọn cây, từng góc nhà. Từ ban công, tầm nhìn hướng ra thung lũng xanh mướt, cảnh vật cứ như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp khiến lòng người thanh thản. Quán cà phê trong khách sạn cũng là một nơi thật lý tưởng để ngắm cảnh, nhâm nhi một tách cà phê thơm lừng trong cái rét nhẹ nhàng, cho mình một cảm giác thật sự bình yên.

Chưa bao giờ mình cảm thấy thư giãn như vậy, khi mà cuộc sống ngoài kia luôn ồn ào và vội vã. Những ngày ở đây như chậm lại, cho mình thời gian để lắng nghe bản thận, để tận hưởng những điều nhỏ bé nhất của cuộc sống. Đà Lạt khiến mình thấy mình sống chậm lại, nghĩ về mình nhiều hơn.

Mình hay lưu link lại để xem trước khi đi, sẵn mình để ở đây cho bạn nào cần.The LOOP Boutique Hotel & Café