Năm mới năm nay, mình quyết định hòa mình vào không khí Đà Lạt một cách rất nhẹ nhàng. Mình không lên kế hoạch cụ thể, không rượt đuổi theo những điểm tham quan đã được người khác dày công giới thiệu. Thay vào đó, mình chỉ cần mở cửa sổ vào mỗi buổi sáng, để sương mai ngưng đọng trên thung lũng chầm chậm lướt qua bên mình. 

Gió mát lành lùa vào từng góc nhỏ, lá cây xao xác và âm thanh từ cuộc sống chậm rãi xung quanh làm cho mình cảm thấy lòng dịu lại. Mình cứ thế thả hồn mình vào bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi mùa xuân đang tràn về với những sắc hoa tươi thắm, và mọi thứ như dừng lại cho mình hưởng thụ từng khoảnh khắc.

Có những buổi chiều, mình ngồi tại chiếc bàn nhỏ trong quán cà phê của The LOOP Boutique Hotel. Không gian nơi đây thật sự ấm cúng, ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua những ô cửa kính, tạo nên sắc vàng ấm áp tràn ngập góc phòng. Từ chỗ ngồi, mình có thể thưởng thức cái nhìn ra thung lũng xanh tươi, nơi dáng núi xa xa như những bức tranh thủy mặc. Cảm giác được ngồi yên, thưởng thức một ly cà phê thơm nức, vừa thư giãn vừa ngắm nhìn thiên nhiên, thực sự là một điều kỳ diệu.

Đà Lạt, mùa xuân và năm mới như hòa quyện vào nhau, để mình cảm nhận được niềm an lạc bất tận. Mình thấy mình là một phần của nơi này, nơi mà nhịp sống chậm lại, và mọi điều xô bồ dường như lùi xa.

Mình hay lưu link lại để xem trước khi đi, sẵn mình để ở đây cho bạn nào cần: The LOOP Boutique Hotel & Café