Ngồi ăn hết 300 bữa trong phòng chờ VIP của sân bay mà chẳng phải tốn tiền, đây đúng là bậc thầy trong làng ‘ăn chùa’ rồi. Cùng tìm hiểu cách ông ta mua vé máy bay được ăn miễn phí.
Sau khi mua một tấm vé máy bay hạng nhất, một người đàn ông ở Trung Quốc đã tận dụng nó để ăn không tốn tiền tại phòng chờ VIP của sân bay quốc tế Tây An. Mua vé máy bay được ăn miễn phí đã đành, mà số lượng bữa ăn của ông ta gần đủ để bạn ăn suốt một năm.
Ảnh minh họa: CNN, flickr
Người này bắt đầu kế hoạch ăn chực bằng cách mua một vé hạng nhất, có thể hoàn tiền 100% của hãng hàng không. Dùng tấm vé này, ông ta vô phòng chờ VIP của sân bay để được ăn uống miễn phí như các khách hạng sang khác. Và điểm mấu chốt là ở đây: Ăn xong rồi, ông ta dời chuyến bay của mình hết lần này đến lần khác nhờ đó mà có thể thưởng thức bữa ăn miễn phí tại sân bay.
Ảnh: protrav
Mãi một thời gian sau đó, những nhà chức trách của hãng hàng không mới biết được kế hoạch "tinh ranh" của người đàn ông này. Tất cả là nhờ họ nhận ra chiếc vé duy nhất của ông ta được đặt lại lịch bay 300 lần trong một năm. Theo hãng hàng không trần tình, họ đã không làm gì được để dừng hành động ăn chực của người đàn ông này. Tuy vậy, đại diện của hãng khẳng định trường hợp của người đàn ông tinh ranh này chỉ là trường hợp hiếm hoi.
Sau khi thưởng thức những bữa ăn tại phòng chờ sân bay, người đàn ông đã bị phía hãng hàng không xử lý và vô hiệu hóa tấm vé của ông ta. Thế nhưng, người đàn ông vẫn được hoàn tiền đầy đủ cho tấm vé của mình. Vậy là sau cùng, ông ta cũng không mất đồng nào cả sau khi ăn hàng trăm bữa!
Nguồn: nypost

