Không chỉ nước ngoài mà Việt Nam ta cũng có loài rắn cực kỳ độc. Các mẹ có đi chơi núi thì nhớ phải cẩn thận.



Loài rắn cạp nia bắc còn có tên gọi là mai gầm bạc, kim tiền bạch hoa xà, rắn hổ khoang, rắn vòng bạc (danh pháp hai phần: Bungarus multicinctus). Chúng là loài cạp nia thuộc Họ Rắn hổ.



Kim tiền bạch hoa xà được tìm thấy sinh sống ở miền nam Trung Quốc, Hong Kong, đảo Hải Nam, Đài Loan, Myanmar, Lào, Thái Lan và ở miền bắc của Việt Nam. Thường thì rắn này sống ở khu vực thấp như rừng cây gỗ, vùng cây bụi, rừng ngập mặn hay các cánh đồng canh tác. Nhưng mà thật ra, ngay cả khi lên độ cao đến 1.300 mét (4.300 ft), các mẹ vẫn có thể chạm trán với chúng.



webtretho


Ảnh: iwthanoi



Đặc biệt là đối với các mẹ ở miền Bắc, khả năng gặp loài rắn này cao hơn. Chúng hay được bắt gặp ở khu vực ngoại thành và ở các ngôi làng, có thể gây nguy hiểm cho con người.



Về kích cỡ, kim tiền bạch hoa xà dài trung bình 1m đến 1,5m. Kích cỡ tối đa có thể lên tới 1,85m. Tuy trông mảnh mai, nhưng cơ bắp của rắn rất rắn chắc, giúp chúng di chuyển thật nhanh nhẹn. Trên người rắn có những khoang trắng trên nền đen, vảy nhẵn và bóng loáng, phản chiếu ánh sáng.



Loài rắn cạp nia bắc này từng được xếp thứ 4 trong số các loài rắn độc nhất thế giới đó các mẹ ạ. Nọc độc của chúng bao gồm các chất độc thần kinh tiền và hậu tiếp hợp, được gọi là α-bungarotoxin và β-bungarotoxin. Trong nọc rắn hổ hủy hoại cơ bắp của con mồi, thì nọc độc rắn kim tiền bạch hoa xà tấn công vào tế bào thần kinh, làm cho tê liệt thần kinh của nạn nhân.



webtretho


Ảnh: vuongquocloaivat



Đáng nói là sau khi người bị cắn, người đó sẽ chỉ thấy tê và ngứa chút thôi, chẳng thấy gì đau đớn. Nhưng một thời gian sau đó, những triệu chứng kinh khủng bắt đầu xảy ra, bao gồm mí mắt bị sụp, nhìn lờ mờ thấy 2 hình ảnh, tay chân không cử động nổi, tức ngực, tê lưỡi, không thể nói, không thể nuốt hay thở và dẫn đến tử vong. Kể cả khi được chữa bằng thuốc giải độc kịp thời, vẫn có nguy cơ nạn nhân sẽ bị tàn phế vĩnh viễn vì bị thương tổn tế bào thần kinh.



Còn trong trường hợp không được chữa trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 70 - 100%. Phần lớn nạn nhân sẽ bị tê liệt ngay tại hiện trường, không thể di chuyển hay kêu cứu, đợi đến khi có người phát hiện thì đã quá muộn. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, lính Mỹ cũng rất kinh hãi vì loài rắn này. Họ gọi chúng là “two-step Charlies”, với ý muốn nói rằng khi bị rắn này cắn, chỉ cần bước 2 bước là “về chầu ông bà”.



Nhưng cũng như mọi loài rắn khác, chúng không chủ động đi cắn người. Rắn này chỉ đi săn mồi vào ban đêm, tìm cá và các loài động vật nhỏ khác, hay rắn khác. Thậm chí chúng khá “nhát người”, gặp người là bỏ đi ngay. Chỉ cần các mẹ đừng cố tình chọc giận chúng, hay giẫm lên rắn, thì chẳng lo lắng lắm về chuyện bị cắn đâu nhé.



Nguồn tham khảo: lostbird, wikipedia