Năm mới này, mình quyết định dành thời gian đón không khí xuân ở Đà Lạt. Không có kế hoạch cụ thể hay lịch trình dày đặc, chỉ đơn giản là sống chậm lại, cảm nhận từng khoảnh khắc. Mỗi sáng, khi mở cửa sổ, mình được chào đón bởi một khung cảnh lung linh. Cảnh vật được bao phủ bởi lớp sương dày, hòa cùng với gió nhẹ lùa qua hiên nhà, tạo nên một âm thanh lạ lẫm từ những chiếc lá đung đưa. Đà Lạt thật sự đẹp hơn khi mình cho phép bản thân dừng lại, thả mình vào nhịp sống thanh bình nơi đây.
Trong những lúc ngồi bên cửa sổ, soi ánh nắng nhẹ chiếu vào, mình cảm nhận từng giây phút trôi qua thật chậm rãi. Phía bên dưới, thung lũng rộng mở với những sắc xanh của cây cỏ, xa xa là đồi núi nhấp nhô, phủ đầy sắc màu của mùa xuân mới. Từng tia nắng sớm chiếu rọi như tạm dừng lại, tạo nên không gian yên tĩnh mà đầy chất thơ. Trong những khoảnh khắc ấy, mình chỉ bình thản ngồi lại, thưởng thức tách cà phê ở góc nhỏ của The LOOP Boutique Hotel & Cafe. Không gian ở đây thật nhẹ nhàng, với ánh đèn ấm áp và những mảng tường gỗ mộc mạc, khiến mình cảm thấy như được ôm trọn trong vòng tay của Đà Lạt.
Mỗi lần nhấp ngụm cà phê, mình như hòa quyện cùng thiên nhiên, không cần phải gồng mình lên để làm gì khác ngoài việc đơn giản là tận hưởng. Đà Lạt dạy mình một điều, rằng đôi khi chỉ cần ở yên, nghỉ đầu óc và đi chậm, ta mới có thể thấy trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống. Mỗi cái nhìn, mỗi hơi thở ở đây đều mang màu sắc của sự thanh bình, là cái Tết thật sự giữa lòng một thành phố mang tâm hồn lãng đãng.
Mình hay lưu link lại để xem trước khi đi, sẵn mình để ở đây cho bạn nào cần: The LOOP Boutique Hotel & Café

