Không biết có ai giống mình không, chứ sau giờ làm, tới giờ ăn trưa hay ăn tối là mình gần như hết sạch năng lượng để suy nghĩ xem ăn gì, uống gì, ở đâu. Thêm một cái khổ là mình không có quá nhiều thời gian để đắn đo.
Trước đây còn rảnh thì không sao, chứ giờ đi làm cả ngày, đầu óc đã căng, tan ca chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống cho yên. Vậy mà nhiều hôm vẫn phải lặp lại cái vòng: tìm quán uống nước → ngồi một chút → đói → lại đứng lên đi kiếm chỗ ăn. Nghĩ thôi đã thấy mệt.
Nhất là những buổi hẹn bạn bè sau giờ làm. Đang nói chuyện dở mà phải đứng dậy đổi địa điểm, tự nhiên mất hết mood. Mà cái đó còn đỡ, có mấy lần phải tìm quán để sếp đi cà phê vi vu với đối tác mà chọn ngay quán làm đứt đoạn trải nghiệm là kiểu gì cũng bị sếp chê suy nghĩ chưa thấu đáo.
Nên dạo gần đây mình bắt đầu để ý mấy quán kiểu ngồi một chỗ làm được hết mọi thứ. Không cần phải quá cầu kỳ, chỉ cần có không gian lịch sử, sạch sẽ, nước ổn, thêm chút đồ ăn là thấy dễ chịu hơn hẳn.
Mình có ghé Trang’s Sport Coffee vài lần, cũng vì cái lý do đó. Ban đầu chỉ tính uống nước thôi, mà ngồi một hồi đói thì gọi thêm đồ ăn luôn, không cần phải suy nghĩ giờ đi đâu tiếp theo. Cảm giác nó liền mạch, không bị ngắt quãng, bản thân mình đã trải nghiệm và thấy ổn nên sắp tới sẽ đề xuất nếu bị sếp hỏi. Nếu bạn muốn xem trước menu hay không gian thì có thể tham khảo ở đây: trangssportcoffee.id.vn
Thật ra mình nghĩ ai ít nhiều cũng phải đau đầu về vấn đề chọn quán. Nên mình chia sẻ thật lòng luôn, ai muốn trải nghiệm thử thì cứ ghé quán nha.

