Đến truyền thông quốc tế cũng ngỡ ngàng trước con mèo to tướng nhất Việt Nam. Mập như vậy nhưng nó vẫn di chuyển nhanh nhẹn, bắt chuột bình thường đó nha.

Hồi năm 2015, có một chú mèo ở Nam Định to đến mức nổi tiếng khắp Việt Nam và được báo Anh chú ý. Con mèo nặng 20 kg và có vòng eo đạt mức 90 cm, thuộc gia đình bà Trần Thị Nga.

Con mèo được bà Nga mua lại trước đó 8 năm, rồi đặt tên nó là Miu. Khi nuôi con mèo này, bà Nga thấy ngạc nhiên vì nó lớn quá nhanh. Đỉnh điểm có một tháng nọ, con mèo tăng đến 900g chỉ trong tháng đó thôi đấy ạ.

hình ảnh

Ảnh: vietnamnet

Mà ngộ lắm nha, thời điểm con mèo lên được 8 kg rồi, nó được con rể bà Nga xin đem về nuôi. Nhưng mà sang nhà anh này thì con mèo không chịu ăn uống, quậy phá cào xước đồ trong nhà. Lúc trả về cho bà Nga thì mèo ta mới ăn uống bình thường và mập thêm nữa.

hình ảnh

Ảnh: vietnamnet

Số ký của mèo tăng vùn vụt lên đến 15 kg, ai nấy nhìn cũng thấy choáng. Nhiều người không tin nên hay lui tới nhà bà Nga chỉ để xem con mèo lạ, làm cho bà tiếp khách mệt nghỉ. Có những người ở tỉnh xa cũng lặn lội đến xem mèo mập.

hình ảnh

Ảnh: vietnamnet

Con mèo cũng rất ngoan và giống như thành viên trong gia đình bà. Cho dù gia đình làm những món ngon, nhưng mèo không ăn vụng. Nó còn rất khôn, biết đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ. Mỗi lần cho ăn cũng đơn giản, chỉ cần vài muỗng cơm, canh, vài con cá diếc nhỏ là nó mê rồi. Mèo ta cũng thích sữa lắm và chịu tắm rửa chứ không sợ nước.

hình ảnh

Ảnh: vietnamnet

Thấy mèo thú vị, nhiều người đều muốn nuôi, nhưng bà Nga không muốn bán. Khi mèo nặng 13 kg, đã có người đề nghị giá 70 triệu đồng nhưng bà Nga không đồng ý. Lúc mèo đạt tới cân nặng 20 kg, có người ra giá 100 triệu, người thì 120 triệu song bà Nga vẫn không chịu bán mèo.

hình ảnh

Ảnh: vietnamnet

Có bé gái nọ thấy hình con mèo này trên mạng, cứ đòi phụ huynh mua cho bằng được vì thích quá. Tất nhiên, chủ nhân là bà Nga không đồng ý. Cũng dễ hiểu thôi, con mèo thế này đâu phải muốn kiếm là có. Bà cho rằng nó là một điều may mắn và giờ đây nó còn giống như một thành viên trong gia đình của bà.

hình ảnh

Ảnh: vietnamnet

Nhìn nó “mập địt” vậy thôi chứ con mèo này vẫn có thể chạy nhảy, thậm chí nhảy lên cả những bậc thang cao. Nó hay ra cửa ngồi chơi, làm cho người đi ngang qua phải dừng lại ngắm mèo lạ. Ngoài ra, từ lúc nuôi đến giờ con mèo cũng chưa bị bệnh lần nào.

Theo bà Nga chia sẻ, con mèo mập vẫn biết bắt chuột vì khá nhanh nhẹn, có lần bà đã thấy nó đang gặm một con chuột.

So với các kỷ lục thế giới thì con mèo này còn vượt trội hơn. Danh hiệu con mèo nặng nhất là con mèo tên Elvis ở Đức, nặng 17,5 kg. Mà con mèo Đức này mập quá nên không đi đứng bình thường được, trong khi con mèo béo ở Việt Nam ta vẫn chạy nhảy lăng xăng bình thường. Có điều cân nặng của chú ta giờ hết tăng nữa rồi.

Chính vì sự độc lạ này mà con mèo của bà Nga đã được truyền thông quốc tế chú ý đến. Trang Daily Mail của Anh đã đăng thông tin về con mèo to béo nhất Việt Nam trên bản tin của họ và thu hút được nhiều sự chú ý của độc giả quốc tế đấy ạ.

Nguồn: vietnamnet