Choáng với căn phòng trong kí túc xá nhồi nhét 80 người, không khác một "chuồng heo"
CĐM phát hoảng khi nhìn thấy 80 sinh viên phải nhồi nhét trong 1 căn phòng và mọi hoạt động đều diễn ra trên chiếc giường.
Có lẽ cuộc sống sinh viên khá khó khăn nên việc ở kí túc xá gần như là sự lựa chọn hoàn hảo. Nó vừa tiết kiệm được tiền bạc và vừa gần trường, thậm chí nhiều nơi kí túc xá ở luôn trong trường học.
Thế nhưng việc ở kí túc xá cũng phải đối mặt nhiều nguy cơ xích mích sẽ xảy ra giữa các bạn cùng phòng. Bởi mỗi phòng thường có 4 hoặc 8 sinh viên, đôi phòng sẽ phải nhét tới 10 người. Cứ nghĩ thử xem, một căn phòng mà chưa 8-10 thì làm sao mà thoải mái, tự do được cơ chứ.
Ấy thế mà bạn sẽ phải sốc khi chứng kiến một căn phòng trong kí túc xá ở một trường ĐH ở Trung Quốc nhồi nhét tới 80 người. Và mọi hoạt động đều diễn ra trên chiếc giường mà thôi.
Những bức hình kinh hoàng về kí túc xá này được một sinh viên giấu mặt đăng tải trên mạng xã hội. Điều này vô tình gây nên một sự sửng sốt không hề nhẹ đối với tất cả các sinh viên khác và kể cả những phụ huynh đang có con em theo học ở các trường đại học.
Họ kêu lên: "Trời ơi! Đâu có khác gì một chuồng heo đâu cơ chứ. Thật kinh khủng quá đi".
Theo trang wxn cho hay, ngôi trường này đang tiến hành cải tạo, xây dựng lại nên phải chuyển sinh viên ra một nơi khác sống. Từ căn phòng chi danh cho 4-6 người mà giờ đây gần 80 người phải chen chúc sống khổ sở trong một căn phòng lớn.
Những tư trang, quần áo được treo chi chít trên chiếc giường của mình. Bởi đâu có chỗ nào khác nữa đâu.
Thoạt nhìn, căn phòng này nhìn y chang như một nhà kho chứa đồ của một xưởng may nào đấy. Ở đây chỉ có 2 nhà vệ sinh công cộng và không có nhà tắm riêng. Muốn đến nhà ăn, sinh viên phải mất tới 15 phút đi bộ.
Hãy nhìn đi! Thử hỏi một ngày điện không tải nổi đủ cho hàng tá chiếc điện thoại của sinh viên thì hậu quả sẽ ra sao? Thật kinh khủng!
Sau khi xem xong, cộng đồng mạng hết sức bàng hoàng vì không hiểu sao các bạn sinh viên vẫn có thể chịu đựng được cảnh khốn khổ thế này. Còn nhà trường thì đang ở đâu, họ có đau lòng khi chứng kiến cảnh này hay không?
Xiao Ban nói rằng: "Thời xưa tôi đi học ở đông nhất trong một phòng la 16 người. Tuy nhiên thời đó kinh tế còn khó khăn, nhà trường không đủ kinh phí để xây dựng nhiều. Nhưng lúc đó con người sống tình cảm lắm. Chứ giờ mọi thứ tốt hơn, mà vẫn có cảnh tượng này khiến tôi thấy đau lòng thay".