Buổi lễ khai giảng "đặc biệt" nhất hôm nay, không bóng bay hay văn nghệ, chỉ có... sình và nước bao quanh
Nếu bạn vẫn bảo rằng buổi lễ khai giảng của mình là nhàm chán, là quá nhiều "thủ tục" thì bạn hãy xem, học sinh ở Lai Châu sáng nay bắt đầu năm học mới của mình như thế nào nhé?
Hôm nay, cả nước bước vào buổi lễ khai giảng để khởi đầu cho năm học mới 2018 -2019, các em học sinh ai cũng mặc trang phục tươm tất hòa vào không khí khai trường, nhưng ởtrường THPT bán trú ở Lai Châu vẫn đang tổ chức ngày lễ khai giảng trên bãi đất sình lầy bên dòng lũ chảy xiết.
Chắc rằng, đây là hình ảnh xúc động nhất ngày khai giảng hôm nay
Điều khác biệt của buổi lễ này sẽ khiến bạn không khỏi xót xa khi nơi đây vừa trải qua cơn lũ dữ. Nên buổi lễ khai giảng của các em chỉ tổ chức được trên một bãi đất ngoài trời đầy sình lầy cùng vài cái bàn, cái ghế và một lá cờ được treo trang trọng.
Được biết, vào chiều ngày 2/9 tại tỉnh Lai Châu đã xảy ra lũ quét, gây sạc lỡ diện rộng các khu dân cư.Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây ngập úng cục bộ tại thị trấn huyện Sìn Hồ, Phong Thổ và thành phố Lai Châu, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của nhân dân, cũng như khó khăn cho người tham gia giao thông. Vì thế việc tổ chức một buổi lễ khai giảng thế này đã vô cùng khó khăn với người dân nơi đây.
Dù điều kiện tổ chức khó khăn nhưng các em vẫn đến dự lễ rất đông
Khắp nơi nước lũ vẫn bao quanh
Hình ảnh được chia sẻ bởi chính thầy N.L.K là hiệu trưởng trườngPhổ thông dân tộc bán trú, THCS Nậm Ngà, kèm theo dòng trạng thái:
"Người ta khai giảng tưng bừng
Tôi nay khai giảng rưng rưng lệ sầu..."
Ngay lập tức bài viết đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, và nhiều người nhận ra được sự khác biệt quá lớn. Cùng một buổi lễ khai giảng nhưng ở một nơi thì các em học sinh mặc áo quan tươm tất, được cha mẹ đưa rước đến trường dự khai giảng. Nhưng ở một nơi khác thì các em phải dự lễ trên bãi đất sình lầy sau lũ, xung quanh còn bao vây bởi nước lũ. Không máy che, không cờ hoa, không bong bóng,...
Nhiều cư dân mạng không khỏi xót xa trước hoàn cảnh mà các em học sinh ở vùng lũ Lai Châu gặp phải. Bạn T.H bình luận đầy xúc động:"Nếu mấy em ở vùng lũ kia mà dự được buổi lễ khai giảng trang trọng thế này chắc là các em hạnh phúc lắm, các em thực sự không may mắn khi sinh ra ở nơi quanh năm đều bị lũ hoành hành".
Dù buổi lễ chỉ được tổ chức đơn giản, nhưng các em ở trường THCS Nậm Ngà vẫn không giấu được niềm vui, sự háo hức khi được dự lễ khai giảng đầu năm học mới. Mong rằng các em sẽ luôn vui tươi và học tập thật tốt trong thời gian sắp tới.