Tử tù thường có những thứ quyền lợi đặc biệt dành cho bữa cơm cuối cùng của mình.
Ông bà ta thường có câu “Trước khi chết, phải ăn thật no, chứ không lúc chết sẽ trở thành ma đói”. Người nào cũng vậy, kể cả những kẻ tử tù – những kẻ đã từng gây ra những vụ án man rợ mà theo pháp luật hiện hành phải dùng biện pháp trừng trị cao nhất.
Ảnh trái: Bữa ăn cuối cùng của tử tù Nguyễn Hải Dương. Nguồn: Báo Công an. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo quy định của pháp luật hiện hành, trước khi bị thi hành án tử hình, tử tù được hưởng tiêu chuẩn ăn gấp 5 lần của các ngày lễ, Tết. Mà ngày lễ, Tết, các phạm nhân được hưởng tiêu chuẩn ăn gấp 5 lần tiêu chuẩn ngày thường. Như vậy, tử tù được hưởng bữa ăn cuối cùng với tiêu chuẩn gấp 10 lần tiêu chuẩn của một ngày thường.
Vậy một ngày thường, phạm nhân được ăn như thế nào?
Theo quy định trước đây, tại Nghị định 117/2011/NĐ-CP về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân, mỗi phạm nhân được ăn uống hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm, đảm bảo mỗi tháng:
- 17kg gạo tẻ thường;
- 0,7 kg thịt;
- 0,8 kg cá;
- 0,5 kg đường loại trung bình;
- 01 kg muối;
- 15 kg rau xanh;
- 0,75 lít nước mắm;
- 0,1 kg bột ngọt;
- Chất đốt tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than.
Nhưng từ ngày 27/11/2015, chính sách trên thay đổi, không còn áp dụng định mức nêu trên, mà căn cứ vào yêu cầu bảo đảm sức khỏe của phạm nhân trong quá trình giam giữ, lao động, học tập tại nơi chấp hành án và điều kiện kinh tế, ngân sách nhà nước và biến động giá cả thị trường để quy định lại suất ăn.
Đồng thời, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể quyết định hoán đổi định lượng ăn cho phù hợp với thực tế để bảo đảm cho phạm nhân ăn hết tiêu chuẩn.
Ngoài chuyện được ăn uống trước khi thi hành án tử hình, tử tù còn được viết thư, ghi âm lời nói cuối cùng theo yêu cầu của Hội đồng thi hành án.