Năm mới vừa gõ cửa, mình quyết định lên Đà Lạt, nhưng không phải theo cách hối hả giục giã. Mình chọn cho mình một hành trình nhẹ nhàng, không lịch trình, không áp lực phải đi thăm thú hết các điểm nổi tiếng. Cảm giác đầu năm ở nơi này thật đặc biệt, lắm lúc giống như một giấc mơ dịu dàng trong màu sương.
Sáng mở cửa sổ, mình đón chào cái lạnh se lạnh lan tỏa từ thung lũng xanh mướt bên dưới. Sương mù vẫn còn lặng lẽ ôm ấp những ngọn đồi, gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo âm thanh lá cây xào xạc như một khúc nhạc bình yên. Chính những khoảnh khắc đơn giản ấy khiến mình cảm nhận rõ ràng rằng Đà Lạt đẹp nhất khi ta cho phép mình thả hồn vào không gian tĩnh lặng, chậm rãi.
Đi dạo trong những con phố nhỏ, hít hà bầu không khí tươi mới của mùa xuân, mình thấy lòng mình bình yên đến lạ. Cứ lang thang nhấm nháp cà phê thơm lừng trong một quán nhỏ bên đường, lòng tự hỏi sao mình không ở đây lâu hơn. Thời gian như ngừng lại khi ngồi ngắm nhìn những thung lũng rộng lớn, không gian tràn đầy ánh sáng và sự yên tĩnh.
Ngôi nhà mình chọn là The LOOP Boutique Hotel & Cafe, nơi mà từ ban công phòng mình, mình có thể nhìn bao quát cảnh sắc tuyệt đẹp của thung lũng. Không khí ở đây thật ấm cúng và bình yên, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những ô cửa kính, tạo nên một bức tranh sống động mà yên tĩnh cùng một lúc. Chỉ cần ngồi nhâm nhi một tách cà phê ở quán café trong không gian này, mình đã cảm nhận như mình được tái sinh giữa những nhịp sống hối hả bên ngoài.
Từng giờ trôi qua, mình chỉ đi chậm lại, để cho tâm hồn mình lắng nghe từng hơi thở của đất trời Đà Lạt. Và đúng là khi ta cho phép bản thân nghỉ ngơi, ta sẽ tìm thấy được những giá trị giản dị nhưng quý giá nhất.
Mình hay lưu link lại để xem trước khi đi, sẵn mình để ở đây cho bạn nào cần.The LOOP Boutique Hotel & Café

