Phạm tội thì phải ngồi tù, nhưng với những kẻ mang án hiếp dâm thì sau khi bước vào song sắt ấy còn phải chịu không ít sự "dạy dỗ" không ngờ khác.


Nhiều người rất bức xúc vì bản án dành cho những kẻ phạm tội hiếp dâm, đặc biệt hiếp dâm trẻ em lại quá nhẹ so với những gì hắn gây ra...


Tại sao không tử hình những kẻ hiếp dâm này đi cho rồi? Để hắn sống thì còn hậu họa về sau nữa! Có phải bạn đang nghĩ như vậy khi nghe Tòa tuyên án đối với kẻ hiếp dâm, đặc biệt là hiếp dâm trẻ em không? Nhưng hãy khoan phẫn nộ đã, không tử hình thì vào tù hắn cũng bị bạn tù “dạy dỗ” à!


Đọc mà rợn người về cách những kẻ hiếp dâm được bạn tù "dạy dỗ" thế nào? Nguồn ảnh: Tổng hợp từ Internet


Khi đi tù vẫn chưa phải là "bài học" cuối cùng


Tại một số quốc gia, trong các nhà tù cũng đặc biệt kỳ thị với những kẻ phạm tội hiếp dâm, điển hình như ở Mỹ, những kẻ phạm tội này là mục tiêu bị tấn công, hành hạ, tra tấn liên tục, thậm chí bị các nhóm băng đảng trong tù sát hại. Để tránh bị sát hại, có khi phải được giam vào buồng chuyên biệt.


Theo "luật bất thành văn" trong nhà tù, các tội liên quan đến tình dục, đặc biệt là tội hiếp dâm trẻ em là tội thuộc hàng hạ đẳng, đáng khinh bỉ nhất và thường được các bạn tù "chăm sóc đặc biệt".


Những kẻ mới nhập buồng đều phải khai báo tội trạng và mức án dành cho mình. Sau màn khai báo thì sẽ được chào đón bằng cách khác nhau, nhưng những kẻ phạm tội hiếp dâm được chào đón bằng cách rất "đặc biệt".


Hình phạt không tưởng từ những "người bạn cùng phòng"


Mới đầu, kẻ này có nhiệm vụ phải tự khỏa thân, nằm ra giữa phòng và làm cho “cậu bé” của mình giống... như lúc hiếp dâm. Nghe người trong cuộc kể lại, có khi tên này quá hoảng sợ mà không thể “điều khiển” được nên “cậu bé” cứ co ro cúm rúm rồi “ngất xỉu” nên được bạn tù lấy dây buộc lại và kéo lên. Có đau đớn cũng không dám la vì mỗi lần la là mỗi lần nhận thêm một cái búng tay vào chỗ ấy.


Chưa hết, có khi còn đổi kiểu, dùng dây buộc ngoặt ngược về phía sau để biến thành... phụ nữ.


Đấy chỉ mới là khúc dạo đầu, càng về sau, phải càng tăng độ mạnh, chẳng hạn như cho muối ớt chà xát vào “cậu bé” hoặc tự tay dọn “cỏ” của mình. Rồi phải dọn vệ sinh sàn, cọ rửa bồn vệ sinh bằng “cậu bé”, mà bạn cũng biết rồi đó, bình thường nhà vệ sinh đã bẩn, mà nhà vệ sinh dành cho tù nhân thì nó bẩn đến cỡ nào.


Thậm chí phải tưởng tượng cái lỗ hổng trên tường là nạn nhân và hành sự với chúng, khiến “cậu bé” trầy xước, sưng vù, bí tiểu cả tuần lễ. Đặc biệt vào mùa mưa, các thể loại gián, kiến, bò cạp... xuất hiện, các bạn tù thường bắt các con vật này bỏ vào các lỗ và bắt những tên hiếp dâm phải “hành sự” cho bõ ghét.


Chuyện trầy xước, sưng vù hay bí tiểu chỉ là cái giá “rẻ mạt” so với hậu quả to lớn đằng sau, đó là mất khả năng làm đàn ông của những tên phạm tội hiếp dâm.


Nhiều phạm nhân mãn hạn tù họ cho rằng, họ hài lòng với cách xử ghê rợn này dành cho tội phạm hiếp dâm và đó là hậu quả mà những kẻ này xứng đáng phải nhận được.


Tổng hợp