Câu chuyện về một người đàn ông gốc Trung Quốc ăn thịt trẻ con đã được lưu truyền suốt hàng chục năm ở Thái Lan.



Truyền thuyết rùng rợn về ông kẹ ăn thịt trẻ con



Truyền thuyết dân gian Thái Lan thường kể về Si Quey Sae-ung, một người nhập cư gốc Trung Quốc. Sau khi Thế chiến II kết thúc, Si Quey di cư sang Thái Lan trên một tàu chở hàng và làm nhiều công việc chân tay.



webtretho


Có tin đồn rằng Si Quey lần đầu nếm mùi thịt người trong thời gian tham chiến. Khi bị quân Nhật bao vây, ông ta không có thức ăn và đành phải ăn thịt của những đồng đội đã chết. Theo tài liệu của Thái Lan, kể từ đấy Si Quey bắt đầu thích ăn thịt người. Ông ta cho rằng thịt người giúp mình trở nên trẻ ra. Lý do Si Quey chọn trẻ con vì chúng dễ bắt hơn.



Sự việc Si Quey ăn thịt trẻ con bị phát hiện vào năm 1958, khi một bé trai 8 tuổi tên Somboon Boonyakan đi mua rau của Si Quey rồi mất tích. Người cha cậu bé đi tìm thì bắt gặp Si Quey đang chuẩn bị đốt một đống cành cây và lá khô. Trong đống lá, người cha phát hiện xác của con trai mình. Cha mẹ Somboon còn khẳng định Si Quey đã mổ bụng cậu bé.



Bị bắt giữ, Si Quey nhận tội giết Somboon và còn bị cáo buộc sát hại 6 trẻ em khác tại một số tỉnh ở Thái Lan từ năm 1954. Nạn nhân bé nhất 5 tuổi còn nạn nhân lớn nhất 11 tuổi, cả hai đều là người gốc Hoa. Si Quey bị xử bắn vào tháng 9/1959 ở tuổi 32.



Sau sự việc, Si Quey trở thành “ông kẹ” được các bậc phụ huynh ở Thái Lan đem ra dọa nạt con trẻ, nếu không vâng lời, hư hỏng thì sẽ bị “ông kẹ” bắt làm thịt.



Thi thể của Si Quey thì được ướp xác, trưng bày tại bảo tàng khoa học pháp y của bệnh viện Siriraj ở Bangkok. Xác ướp của “ông kẹ” thu hút khá nhiều khách tham quan.



webtretho


Xác ướp của "ông kẹ ăn thịt trẻ con".


Nghi vấn về sự thật đằng sau câu chuyện rùng rợn



Tuy câu chuyện về Si Quey rất nổi tiếng, nhưng ngày nay nhiều người Thái Lan tỏ ra nghi ngờ không biết nó có đúng sự thật hay không. Một số thám tử nghiệp dư khi nghiên cứu các bài báo thời xưa, cho rằng không có chứng cứ xác đáng về chuyện Si Quey ăn thịt người. Họ còn cho rằng có thể Si Quey là “con dê tế thần”, bị dùng để gánh tội của những vụ án bí ẩn khác.



Nhiều người Thái muốn "minh oan" cho Si Quey. Hàng chục nghìn người đã ủng hộ một bản kiến nghị trực tuyến, yêu cầu dừng trưng bày xác ướp Si Quey. Đáp lại, bệnh viện Siriraj đã gỡ tấm bảng đề rằng anh ta là kẻ ăn thịt người và cho biết đang xem xét khả năng hỏa táng thi thể Si Quey sau khi thu thập các tài liệu quan trọng.



Họ cho rằng linh hồn Si Quey không thể siêu thoát vì chưa tìm được công lý. Có người cũng nghĩ nếu Si Quey quả thật làm những chuyện ác độc như thế, thì dù gì chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, không nên tiếp tục giam cầm ông ta như vậy. Còn lỡ như Si Quey vô tội, thì việc để cho xác ướp ông ta được trưng bày, bị người đời nguyền rủa như thế còn tồi tệ hơn.