Hiện giờ mọi người đều được khuyến cáo ở nhà tránh dịch, thế nhưng một số người vẫn đi tham quan giữa dịch bệnh, dẫn tới quyết định phá nát hàng trăm ngàn bông hoa.
Bình thường vào thời điểm này trong năm, Quảng trường Sakura Furusato ở thành phố Sakura, thuộc tỉnh Chiba, lân cận Tokyo, sẽ rất đông du khách lũ lượt kéo về khu vực này để tham dự lễ hội hoa tulip Sakura.
Ảnh: jp-webmagazine, twitter
Lễ hội hoa này trưng bày hàng trăm ngàn bông hoa tulip nở rộ, trải dài thành một thảm hoa rực rỡ màu sắc bên dưới một cối xay gió Hà Lan “hàng xịn”, được xây dựng để đánh dấu 400 năm tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Hà Lan.
Tuy nhiên, năm nay, Nhật Bản đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, mọi người được khuyến cáo ngưng các chuyến đi không cần thiết, không được đi du lịch giữa dịch bệnh để góp phần ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Do đó, lễ hội Sakura Tulip Festa năm 2020 đã bị hủy bỏ, nhưng thật không may, điều đó vẫn không ngăn người ta đến xem hoa.
Theo Sakura City, ban quản lý quảng trường hoa, có khoảng 400 người đã được nhìn thấy đến đây đi tham quan giữa dịch bệnh vào lúc 2 giờ chiều ngày 11 tháng 4, dù đó là thời điểm sau khi Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với tỉnh Chiba. Những người này đã bất chấp chuyện lễ hội bị hủy bỏ và bãi đậu xe bị đóng cửa.
Do bản chất và vị trí của quảng trường, nên việc đặt rào chắn ngăn cản khách tham quan trở nên khó khăn. Vì những bông hoa tulip dự kiến sẽ nở rộ đẹp nhất vào cuối tuần này, nên thành phố đã đưa ra quyết định khó khăn là phá nát tất cả hoa tulip trên cánh đồng, nghĩa là khoảng 800.000 hoa tulip của 100 giống khác nhau đã bị cày nát.
Ảnh: twitter
Thành phố nói rằng quyết định phá tất cả hoa tulip là đáng tiếc nhưng buộc lòng phải làm để người dân tạm thời không đổ về tham quan nữa. Để mặc cho hoa nở sẽ rất nguy hiểm vì nó chắc chắn sẽ thu hút đám đông vào thời điểm số ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng với tốc độ nhanh đáng lo ngại trên khắp đất nước Nhật Bản.
Mọi người hết lời khen ngợi quyết định của thành phố, nhiều người thì bày tỏ sự thông cảm cho người nông dân được giao nhiệm vụ tàn phá những bông hoa, có người thì thương cánh đồng hoa vô tội đã hy sinh mạng sống để giúp con người.
Tuy nhiên, ở mặt tích cực, mọi người nói rằng sẽ hết mình hỗ trợ quảng trường bằng cách chỉ đến đó khi đại dịch kết thúc, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc giãn cách xã hội trong đại dịch, và hy vọng sau đó sẽ có cơ hội đến thăm thác Ghibli gần đó.
Nguồn dịch: soranews24

