Mình đã thực hiện kế hoạch đưa bé về quê thăm ông bà ngoại.


Cảm nhận khi về quê không khí trong lành 2 bé nhà mình rất thích vì được ông bà mua cho quà và được


vui chơi thỏa thích, về quê ngoại thật nhiều cây trái, bé tha hồ trèo cây, nhạy nhảy,hái hoa bắt bướm


khi mình đưa bé về thăm ông bà rất là vui mừng quấn quýt bên cháu, thấy tình cảm của ông bà đối với con và cháu như vậy, mình cảm thấy thương ông bà làm sao, giá như mình được ở gần ông bà thì mình sẽ thường xuyên đưa bé qua thăm nom ông bà nhiều hơn, mình về thăm ông bà bằng xe máy, lúc lên thì ông ra vườn bẻ sẵn bỏ vào 1 bao trái cây cho mình mang lên, xe máy chở 2 bé nên mình không thể chở thêm trái cây được, nhưng không mang lên sợ phụ lòng ông bà nên mình cũng mang lên một ít, tuy vậy cả gia đình mình thật là vui, khi về nhà bé nhà mình cứ khoe với bà nội tiú tít là nhà ông bà ngoại con nhiều trái cây lắm, nhà lại rộng nữa có cả nhiều con gà và con heo nữa nhưng con lại sợ khi thấy con heo nên không dám tới gần, nhìn bé luyên thuyên kể chuyện cho bà nội nghe mình cảm thấy buồn cười và thật đáng yêu làm sao.


kế hoạch của mình có chụp vài tấm hình khi về quê ngoại làm kỹ niệm nhưng thật đáng tiếc là đầu đọc thẻ nhớ máy hình của mình bị vấn đề nên chưa chuyển qua máy tính được, hôm qua giờ ông xã hình loay hoay với cái đầu đọc này, chắc phải chờ mua cái khác mới chuyển hình qua được.


Hôm nay là 1.6 chúc các mẹ đưa bé đi chơi thật vui vẻ, các bé luôn luôn học giỏi và ngoan nhé!.