Trong một lần tham gia hội đạp xe về Nhơn Trạch, Đồng Nai, Ban tổ chức dẫn chúng tôi vào một quán ăn với lời giới thiệu: đặc sản nơi đây là gỏi gà rau lang. Lúc nghe tên mình nghĩ: wtf, rau lang mà bóp gỏi được á? Ra món đúng là gà với rau lang sống. Nhìn đĩa gỏi mình nghĩ: chắc lạ thôi chứ cũng k ngon lắm đâu. Nhưng ăn thử thì thật sự mê ngay từ cọng rau lang đầu tiên. Đến cuối bữa, đĩa gỏi chỉ còn mỗi gà vì rau đã được mọi người nhặt ăn hết rồi :))))
Đây là đĩa gỏi thần thánh đây, nghĩ lại thèm nữa rồi 😋

